Tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Rạch Miễu tự tử để lại xe máy cùng chai thuốc trừ sâu

Lực lượng chức năng TP.Mỹ Tho vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tìm kiếm tung tích người đàn ông nghi để lại đồ đạc, nhảy cầu Rạch Miễu tự tử.

Xe máy, đồ đạc của nạn nhân để lại trên thành cầu. Ảnh: Công an nhân dân

Xe máy, đồ đạc của nạn nhân để lại trên thành cầu. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 20/11, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử vào đêm 19/11.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 19/11, người dân khu vực cầu Rạnh Miễu, đoạn qua xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho bất ngờ phát hiện xe máy mang BKS 63B3-442.64 đang dựng sát lan can thành cầu nhưng không có người nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ghi nhận nhanh, chiếc xe máy BKS 63B3-442.64 của nạn nhân dựng sát lan can thành cầu Rạch Miễu, bên trong cốp xe có giấy phép lái xe, đăng ký xe cùng giấy CMND đều mang tên Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1984, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Bên cạnh xe có một chai thuốc diệt cỏ, một áo gió, một điện thoại di động cùng nón kết và mũ bảo hiểm.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 2 đến 3 ngày trước, anh Tuấn có buồn và lo lắng chuyện ở bên ngoài xã hội.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân nói trên.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cùng ngày, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong phòng trọ trên địa bàn quận.

Nạn nhân được xác định là ông T.A.T. (SN 1969, ngụ tại quận 1).

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/11, một số người dân sinh sống trong con hẻm đường Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ phòng trọ của ông T.A.T nên qua kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ông T.A.T. nằm bất động nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường và phá cửa vào bên trong kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T.A.T. đã tử vong. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, trên người chỉ mặc chiếc quần lót. Trong phòng vẫn còn mở máy lạnh và điện.

Được biết, ông T.A.T. làm kỹ sư trong ngành cơ khí. Ông T.A.T. có vợ và con nhưng đã ly hôn và dọn tới đây thuê phòng trọ sinh sống.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tim-kiem-nguoi-dan-ong-nghi-nhay-cau-rach-mieu-tu-tu-de-lai-xe-may-cung-chai-thuoc-tru-sau-a301513.html