Tìm giải pháp khắc phục sạt lở ở quận Thốt Nốt

Ngày 26-5, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiểm tra tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra sạt lở ở quận Thốt Nốt.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra sạt lở ở quận Thốt Nốt.

Theo UBND quận Thốt Nốt, hiện nay địa phương có 39 điểm có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài hơn 15km, trong đó có 269 căn nhà cần phải di dời. Từ đầu năm 2021 đến nay, quận Thốt Nốt đã gia cố 5 điểm sạt lở ở các phường Thới Thuận, Thuận An và Trung Kiên với chiều dài hơn 360m. Tuy nhiên, theo lãnh đạo quận Thốt Nốt, kinh phí phân bổ đầu tư khắc phục sạt lở còn hạn chế nên nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở chưa được khắc phục, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ðể khắc phục tình trạng sạt lở, quận Thốt Nốt đã chủ trương, bố trí kinh phí khắc phục được 5 điểm sạt lở với số kinh phí thực hiện khoảng 5 tỉ đồng. Ðối với các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến sông Bò Ót (phường Thới Thuận), UBND quận đã có tờ trình gửi UBND thành phố xin hỗ trợ xây dựng bờ kè với tổng kinh phí đầu tư thực hiện dự kiến khoảng 42 tỉ đồng…

Sau khi kiểm tra thực tế tại các điểm sạt lở bờ sông trên địa bàn quận Thốt Nốt, ông Nguyễn Ngọc Hè đánh giá tình hình sạt lở ở quận Thốt Nốt nghiêm trọng, nhiều công trình, dự án, nhà cửa của người dân ở những khu vực này đang có nguy cơ bị sạt xuống sông, đặc biệt là trong mùa mưa. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu địa phương thực hiện các biện pháp dân gian (trồng cây xanh, đóng cừ tràm, dừa…) hạn chế sạt lở; tuyên truyền, vận động các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở an toàn… Thành phố tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện các công trình phòng, chống sạt lở cũng như bố trí nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng tại quận Thốt Nốt cũng như trên địa bàn TP Cần Thơ...

Tin, ảnh: H.VĂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tim-giai-phap-khac-phuc-sat-lo-o-quan-thot-not-a133628.html