Tìm cảm giác lạ, người đàn ông bị lừa mất xe máy sau cuộc 'mây mưa' ở khách sạn

Sau cuộc 'mây mưa' với người đàn ông 32 tuổi trong khách sạn, cô gái quê miền Tây nhanh chóng lấy trộm chiếc xe máy rồi rời đi.

Ngày 30/11, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao Nguyễn Thị Mai Phượng (19 tuổi, ngụ Hậu Giang) cho Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và cô gái bị cho là đã trộm xe máy

Hai hôm trước, Ngô Tiến D. (32 tuổi, quê Bình Phước, tạm trú phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) trình báo với "hiệp sĩ" Hải rằng anh bị một cô gái bán dâm lấy trộm xe máy từ hồi tháng 5, đã báo công an nhưng không có kết quả.

Theo lời anh D., lúc đi chơi khuya về phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một), có gặp một cô gái đứng bên đường nên ngỏ ý mua dâm. Ít phút sau, anh này lái xe máy chở cô gái vào khách sạn ở phường Hiệp Thành để mua bán dâm.

Sau cuộc "mây mưa", lợi dụng lúc anh D. đang ngủ say, cô gái 19 tuổi nhanh chóng lấy trộm xe máy hiệu Sirius của anh này rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, anh Hải cùng 5 "hiệp sĩ" tổ chức truy tìm nghi can. Sáng 29/11, các "hiệp sĩ" phát hiện nghi can ở bến xe Bình Dương nên tổ chức áp sát, bắt giao công an xử lý.

Bước đầu, cô gái khai tên Nguyễn Thị Mai Phượng và thừa nhận lấy trộm xe máy của anh Tiến sau khi bán dâm cho người này. Phượng nói rằng với hình thức tương tự, cô từng lấy trộm 6 điện thoại, 2 lắc vàng của nhiều khách nam khác.

Đức Duy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tim-cam-giac-la-nguoi-dan-ong-bi-lua-mat-xe-may-sau-cuoc-may-mua-o-khach-san-20181130153047437.htm