Tìm cách vào Jerusalem, một thiếu niên Palestine bị cảnh sát Israel bắn chết

Các giới chức Palestine và Israel cho biết một thiếu niên Palestine bị cảnh sát biên phòng Israel bắn chết khi tìm cách vào Jerusalem từ Bờ Tây bị chiếm đóng ngày 31/5.

Thi thể thiếu niên Palestine Abdullah Ghaith, bị cảnh sát Israel bắn chết, tại bệnh viện ở Hebron ngày 31/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thi thể thiếu niên Palestine Abdullah Ghaith, bị cảnh sát Israel bắn chết, tại bệnh viện ở Hebron ngày 31/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Palestine cho biết Abdullah Ghaith,16 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị bắn bởi các binh sĩ chiếm đóng Israel gần Bethlehem trong khi một người đàn ông khác, 21 tuổi bị bắn vào bụng cùng địa điểm và đang được điều trị tại bệnh viện.

Người phát ngôn cảnh sát Israel Micky Rosenfeld nói cảnh sát biên phòng tìm cách ngăn những người xâm nhập vào Jerusalem.

Truyền thông Palestine nói những người tìm cách vượt qua hàng rào của Israel ngăn Bờ Tây và Jerusalem để vào thành phố này cầu nguyện tại nhà thờ Al-Aqsa vào ngày thứ 6 cuối cùng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Những hạn chế đối với người Palestine ở Bờ Tây đến Jerusalem được nới lỏng trong tháng lễ Ramadan, tuy nhiên những người đàn ông dưới 40 tuổi vẫn phải nộp đơn xin phép, một điều rất khó đạt được.

Israel đặt trong tình trạng báo động cao trong tháng lễ Ramadan, đặc biệt sau một cuộc tấn công bằng dao tại Jerusalem trước đó trong ngày 31/5, trong đó 2 người Israel bị thương và kẻ tấn công bị bắn chết.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tim-cach-vao-jerusalem-mot-thieu-nien-palestine-bi-canh-sat-israel-ban-chet-20190531182214574.htm