Tiểu Vy viết tâm thư gửi bố mẹ nhân lễ Vu Lan, tiết lộ từng chán nản đến mức không muốn sống

Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, Hoa hậu Tiểu Vy đã viết tâm thư bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành của mình trên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ sự thật bất ngờ ít ai biết đến khi từng có suy nghĩ không muốn tiếp tục sống.

Đại lễ Vu Lan là ngày báo hiếu, nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng như những thế hệ người đi trước. Cũng nhân dịp ngày lễ ý nghĩa này, Hoa hậu Tiểu Vy đã viết tâm thư trải lòng gửi đến bố mẹ trên trang cá nhân. Bên cạnh lời cảm ơn và bày tỏ tình cảm, tâm thư của Tiểu Vy còn gây chú ý với những tiết lộ về việc từng chán nản không muốn tiếp tục sống. Đây là điều khiến dư luận bất ngờ vì Tiểu Vy chỉ mới vừa 19 tuổi nhưng đã đạt được danh hiệu Hoa hậu Việt Nam khi còn rất trẻ, vốn là niềm mơ ước của nhiều người:

“Có những lúc tưởng mất tất cả nhưng con vẫn còn tình yêu của ba mẹ. Những lúc chán bản thân đến mức không muốn sống, con cũng phải cố sống tốt vì ba mẹ. Nếu nỗi đau của cuộc sống này khiến con muốn từ bỏ nó, con phải nhớ đến những khó khăn mà ba mẹ đã phải trải qua để hôm nay cuộc sống con được tốt hơn. Cả thế giới xem con là một đứa khờ khạo, thì con vẫn biết trong mắt ba mẹ con luôn là một &nagrave;ng công chúa. Sáng nay đi chùa được cài bông hồng đỏ, cảm thấy may mắn và hạnh phúc vô cùng vì mình còn cha còn mẹ. Không chỉ là rằm tháng 7 mà mỗi ngày trôi qua, con luôn nguyện ba mẹ được bình an, khỏe mạnh để sống đời cùng con.”

Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Vy thể hiện tình cảm với bố mẹ mình. Dù đã trở thành Hoa hậu Việt Nam thế nhưng Tiểu Vy vẫn thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài giản dị bên cạnh gia đình. Bận rộn với lịch trình trong thời gian đương nhiệm cùng việc học tập nên Tiểu Vy thường dành những ngày nghỉ để về thăm và chăm sóc bố mẹ tại Hội An. Thấu hiểu cho con gái, bố mẹ Tiểu Vy cũng luôn động viên và an ủi thông qua những cuộc điện thoại hằng ngày. Trong ngày 8/3, mẹ Tiểu Vy đã vào tận Sài Gòn để cùng con chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Được biết mẹ Tiểu Vy tên là Huỳnh Thị Thu Trang còn cha là Trần Mỹ. Cả hai đều đang sống và kinh doanh tại Hội An. Cách đây 2 năm, Tiểu Vy đã vào TP.HCM để học tập, dù xa nhà nhưng Hoa hậu luôn nhận được sự ủng hộ, động viên hết lòng từ gia đình. Theo như tiết lộ của Tiểu Vy, mẹ cô là trụ cột chính trong nhà sau khi bố bất ngờ bị tai biến, sức khỏe sa sút. Từ sau khi đăng quang đến thời điểm hiện tại, Tiểu Vy luôn nhiều lần nhắc đến ba mẹ mình với niềm tự hào và thừa nhận gia đình là nguồn động lực cho bản thân vượt qua khó khăn.

Ngân Thơ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/tieu-vy-viet-tam-thu-gui-bo-me-nhan-le-vu-lan-tiet-lo-tung-chan-nan-den-muc-khong-muon-song-79780.html