Tiểu thuyết mới của Bảo Ninh lộ diện, cả văn đàn háo hức

Tiểu thuyết có tên dự định là 'Đường về', đang ở dạng bản thảo, nhưng một phần tác phẩm được giới thiệu vào mùa Giáng sinh năm nay.

Nhà văn Bảo Ninh có tiểu thuyết mới là tin vui với giới văn chương nước nhà. Lâu nay, Nỗi buồn chiến tranh định vị là tiểu thuyết hàng đầu của văn chương đương thời. Vượt khuôn khổ quốc gia, tác phẩm đã chinh phục bạn đọc khắp năm châu, bốn bể. Tác giả nhận nhiều giải thưởng quốc tế với những đánh giá tích cực.

Nhà văn Bảo Ninh (trái) tại Lễ trao giải Văn học châu Á ở Hàn Quốc. Ảnh: Gwangju

Nhà văn Bảo Ninh (trái) tại Lễ trao giải Văn học châu Á ở Hàn Quốc. Ảnh: Gwangju

Thế mà hơn 30 năm sau khi tác phẩm đình đám ấy ra đời, đến nay mới có một thông tin xác tín cho biết Bảo Ninh có một tiểu thuyết tiếp theo. Thông tin từ NXB Hội nhà văn - đơn vị phát hành Viết & Đọc - cho hay một phần tiểu thuyết sẽ được đăng trên chuyên đề văn chương này.

Lời giới thiệu chuyên đề hé lộ: “Vào một ngày đẹp trời, Viết & Đọc đã được nhà văn Bảo Ninh gửi cho phần I (gần 15.000 từ) của tiếu thuyết mang tên Đường về. Ông nói tên của cuốn tiểu thuyết cũng chỉ là cái tên tạm thời và bản thảo toàn bộ của Đường về vẫn nằm trong dạng bản thảo đang sửa chữa. Cho dù chỉ là một phần và thực sự chưa được nhà văn vừa ý, nhưng nó đã chứa đựng một câu chuyện lớn của thời đại”.

Hiếm có nhà văn đương đại nào của Việt Nam được chờ đợi như Bảo Ninh. Họ muốn ông công bố cuốn tiểu thuyết tiếp theo để được thưởng thức. Nhưng cho tới lúc này, hầu như không ai biết gì về cuốn tiểu thuyết thứ hai của ông.

Bìa chuyên đề Viết & Độc có in một chương tiểu thuyết của Bảo Ninh.

Năm 2018, nhà văn, nhà báo Rohit (Ấn Độ) đã sang Việt Nam 10 ngày chỉ để gặp Bảo Ninh cùng một câu hỏi quan trọng nhất: “Sau Nỗi buồn chiến tranh, cuốn tiểu thuyết thứ hai của ông là gì và bao giờ ông có thể công bố”. Nhưng Rohit chỉ nhận được sự im lặng với một cái nhún vai từ nhà văn Bảo Ninh.

Trong một cuộc trà dư tửu hậu, Bảo Ninh nói ông vẫn viết hàng ngày, “không viết thì còn biết làm gì” nhưng những trang viết cứ để đó, âm thầm trong ngăn bàn.

Hơn 30 năm chờ đợi cuốn tiểu thuyết thứ hai của Bảo Ninh, độc giả là những người vui mừng nhất. Ngay sau khi thông tin về Đường về hé lộ, giới văn chương chia sẻ, bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Có người đặt tới 3 cuốn Viết & Đọc có in một phần tác phẩm của Bảo Ninh. Chuyền đề văn chương này dự kiến ra mắt vào đúng ngày 25/12.

Nhà văn Bảo Ninh (1952) tên thật là Hoàng Ấu Phương. Ông vào bộ đội năm 1969, chiến đấu ở mặt trận B3 Tây Nguyên. Từ 1976-1981 ông học đại học ở Hà Nội, sau đó làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam. Từ 1984-1986 ông học Trường viết văn Nguyễn Du (nay thuộc Đại học Văn hóa Hà Nội), sau đó làm báo Văn nghệ. Ngoài Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh còn viết, xuất bản một số tập truyện ngắn.

Y Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tieu-thuyet-moi-cua-bao-ninh-lo-dien-ca-van-dan-hao-huc-post1027092.html