Tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, bác sĩ viết tâm thư động viên U23 VN

Những chàng trai U23 Việt Nam những ngày qua đã giúp hàng triệu người Việt Nam xích lại gần nhau hơn, vun đắp thêm tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc.

Hàng vạn người dân TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã xuống đường thể hiện sự vui mừng sau khi Việt Nam lọt vào chung kết U23 Châu Á tối 23.1. Ảnh: Lê Phi Long

Trước giờ bóng lăn, chưa bao giờ đường phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) rộn rang đến thế, đỏ rực cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng”.

Trước giờ bóng lăn, khắp các quán cà phê, quán ăn, các tuyến phố, miền quê, chủ đề được bàn đến là chiến thắng, là ý chí thi đấu quật cường, tự tin của những người con đất Việt.

Trước giờ bóng lăn, tại chợ Đồng Hới, chợ Nam Lý và rất nhiều khu chợ khác ở Quảng Bình, các tiểu thương đều mang áo cờ đỏ sao vàng, quấn băng rôn quanh đầu ngồi bán hàng để thể hiện tinh thần cổ vũ, vì màu cờ sắc áo. Tại các bệnh viện, các y bác sĩ cũng thể hiện tình yêu đất nước bằng việc làm tương tự. Nhìn hình ảnh trên, nhiều bệnh nhân là những người lớn tuổi, từng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc quê hương đã khóc.

Chiến thắng của các cầu thủ U23 không chỉ còn là câu chuyện thể thao mà nó là biểu hiện cho khát vọng cháy bỏng trong lòng mỗi người con Việt Nam muốn vượt lên, của dân tộc Việt Nam muốn vươn lên.

Trước giờ bóng lăn, một bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đã viết tâm thư: “Chúng tôi là những thầy thuốc, là những người bệnh. Các anh đã truyền một nguồn năng lượng lớn, niềm tin mãnh liệt và sức chiến đấu bền bỉ để chúng tôi cùng chiến thắng bệnh tật. Trước trận chung kết lịch sử của bóng đá nước nhà, chúng tôi mong các anh vững vàng, đoàn kết, tuân thủ chiến thuật, không ngừng sáng tạo trong trận đấu và đưa vinh quang về cho nền bóng đá tổ quốc”.

“Cho dù kết quả trận đấu như thế nào, các anh luôn là nhà vô địch trong lòng chúng tôi” - tâm thư viết.

Trước giờ bóng lăn, thành công của đội tuyển Việt Nam không chỉ đã đem lại nhiều cảm xúc, niềm tự hào cho những người con đất Việt mà còn là cảm hứng cho mọi người biết đến Việt Nam. Đại diện nhóm AIWS, Giáo sư David Silbersweig - thành viên Ban lãnh đạo Đại học Y Harvard, thành viên nhóm xây dựng Xã Hội Vạn Vật Trí Tuệ Nhân Tạo AIWS - đã gửi thư và chương 4, Bản Giao hưởng số 5 của nhà soạn nhạc bất tử Beethoven đến đội tuyển U23 và nhân dân Việt Nam, đồng thời chúc mừng đội tuyển U23 đã có những trận thắng vẻ vang, chúc đội U23 Việt Nam thắng trận chung kết.

Ngày hôm nay, dù thắng hay thua, chúng ta cũng phải tự hào về khí thế của những ngày qua, những ngày hun đúc thêm tình yêu tổ quốc, hun đúc thêm sự tự hào dân tộc. Với niềm tin to lớn đó, ta hãy tự tin cùng nỗ lực để nguyện cùng nhau viết lên những trang sử mới về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa xã hội, về sáng tạo… để Việt Nam ta sánh bước cùng năm châu.

Trước giờ bóng lăn, hãy cùng vững tin chiến thắng!

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tieu-thuong-mac-ao-co-do-sao-vang-bac-si-viet-tam-thu-dong-vien-u23-vn-588636.ldo