Tiểu thương dựng lều giữa công viên, thức trắng đêm canh hoa Tết

Nhiều ngày nay, các tiểu thương ở chợ hoa tại công viên Gia Định (quận Tân Bình, TP.HCM) vật vờ, thức xuyên đêm để canh hoa bán Tết.

Những ngày cận Tết Canh Tý 2020, hàng trăm ngàn chậu hoa các loại được tiểu thương tập trung đưa tới bán tại công viên Gia Định (quận Tân Bình), chợ hoa này luôn nhộn nhịp từ sáng tới khuya.

Những ngày cận Tết Canh Tý 2020, hàng trăm ngàn chậu hoa các loại được tiểu thương tập trung đưa tới bán tại công viên Gia Định (quận Tân Bình), chợ hoa này luôn nhộn nhịp từ sáng tới khuya.

Các loại hoa như mai, cúc, quất, lan,... được các tiểu thương từ nhiều tỉnh ở miền Tây đưa lên để bán dịp Tết.

Hơn 12h đêm, không khí ở khu "chợ hoa" này vẫn nhộn nhịp, các tiểu thương luôn tất bật với cảnh vận chuyển, xếp hoa xuống khu vực bán.

Dù rất muộn nhưng ôtô chở hoa vẫn ra vào liên tục. Các chủ vườn hoa cũng như công nhân phải thức xuyên đêm để sắp xếp những chậu hoa để kịp bán vào sáng hôm sau.

Nhiều năm qua, khu vực công viên Gia Định này đã trở thành một điểm tập kết và trở thành "chợ hoa" của nhiều tiểu thương từ khắp các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long... đổ về. Đây cũng là một trong những khu "chợ hoa" nổi tiếng ở TP.HCM dịp Tết.

Nhiều người dân vẫn tới chọn mua hoa dù đã rất khuya.

Gần về sáng, nhiều tiểu thương vẫn thức để sắp xếp và trông hoa.

Dần thưa người mua về khuya, chỉ còn lại các tiểu thương là vẫn tất bật với những chậu hoa của mình.

Bà Nguyễn Thị Huyền (ngụ Bến Tre) dù tuổi đã cao những vẫn cùng con trai chuyển hao từ miền Tây lên công viên Gia Định bán mỗi dịp Tết đến. "Mấy đêm nay tôi và con phải thay nhau thức xuyên đêm để canh hoa, chứ không ai canh thì sợ người ta trộm mất" - bà Huyền nói.

Một tiểu thương tranh thủ nằm nghỉ trên chiếc giường xếp chuẩn bị sẵn.

Nhiều người tranh thủ ăn vội bánh mì để chờ xe vận chuyển hoa tới, lại tiếp tục bốc dỡ xuống.

Nhiều người vật vờ trắng đêm nhiều hôm liền để canh hoa Tết.

Một số khác thì mắc võng nằm giữa công viên, thay nhau canh hoa.

Một em nhỏ theo gia đình đi từ Long An lên TP.HCM để bán hoa dịp Tết, chỗ nghỉ của em chỉ là chiếc ghế xếp nằm sát bên những chậu hoa cúc.

Nhiều người còn mang theo cả lều tới dựng ở công viên để tranh thủ nghỉ ngơi khi chợ vắng người.

Mạnh Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/tieu-thuong-dung-leu-giua-cong-vien-thuc-trang-dem-canh-hoa-tet-81613.html