Tiểu thương điêu đứng vì chủ hụi ôm tiền tỷ 'biến mất'

Ngày 4-12, CAP Xuân Phú, TP Huế (TT-Huế) tiếp tục nhận được nhiều đơn, thư của tiểu thương ở chợ Cống cùng người dân sống trên địa bàn P. Xuân Phú trình báo về việc bà Nguyễn Thị Thu Thảo (trú kiệt 163-Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế) 'ôm' tiền hụi của họ và bỏ trốn khỏi địa phương.

Chợ Cống - nơi gần trăm tiểu thương “tố” bị bà Thảo giật hụi.

Theo đơn, thư của người dân gửi đến cơ quan CA, thời gian qua, vợ chồng bà Thảo đã vay tiền của nhiều người và cầm cái một đường dây hụi hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn. Việc vợ chồng bà Thảo bỗng dưng “biến mất” khiến nhiều tiểu thương điêu đứng bởi đây là thời điểm họ cần bốc hụi để mua hàng hóa dự trữ bán Tết. Chị Hồ Thị Tám - một tiểu thương bán hàng gia vị ở chợ Cống cho biết, chị đóng hụi cho bà Thảo với số tiền tổng cộng khoảng 75 triệu đồng. “Số tiền này tui dự tính cuối tháng 10 âm lịch này sẽ bốc để mua hàng hóa dự trữ bán Tết. Không ngờ chỉ còn 10 ngày nữa là trút hụi thì bà Thảo đã biến mất, chừ không biết lấy đâu ra tiền mà mua hàng” - chị Tám bức xúc.

Tương tự, bà Lê Thị Bé, một tiểu thương bán trái cây ở chợ Cống đóng hụi cho bà Thảo lâu nay với số tiền khoảng 370 triệu đồng cũng “sống dở chết dở” khi biết tin bà Thảo bỏ đi khỏi địa phương. “Mấy ngày này tiểu thương chúng tôi như ngồi trên đống lửa, sắp Tết rồi, bị mất tiền nên không có vốn mua hàng. Tôi nghe người ta nói vợ chồng bà Thảo không phải vỡ nợ mà ôm tiền bỏ trốn vào miền Nam mua nhà cửa khiến chúng tôi càng uất ức. Nhiều người bị bà Thảo lừa tiền đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không có kết quả” - bà Bé nói. Bà S. (một tiểu thương bán hoa) góp hụi cho bà Thảo gần chục năm nay cho biết, mấy năm trước đây, bà Thảo làm ăn rất uy tín, mỗi lần mình cần việc trút hụi bà đều đáp ứng. Nhưng cách đây khoảng 1 tháng, tiểu thương này cùng với 2 người thân đã góp hụi cho bà Thảo gần 200 triệu đồng và đòi bốc hụi nhưng bà cứ hẹn lần hẹn lữa, đưa ra nhiều lý do khác nhau. “Mấy lần đòi bốc hụi nhưng bị bà Thảo từ chối, tui cũng nghi ngờ nhưng khi nghe bà Thảo nói cận Tết, ai cũng cần tiền nên ưu tiên cho mấy người khó khăn trước. Rồi bà nói mình cứ chịu khó chờ ít bữa nữa cũng có. Ai ngờ, buổi sáng hôm đó, vừa dọn hàng xong, nghe mọi người nói gia đình bà Thảo bỏ đi thì mình mới biết đã mất trắng rồi” - tiểu thương S. cho hay.

Căn nhà của bà Thảo “cửa đóng then cài” mấy ngày nay.

Không chỉ có hàng chục tiểu thương ở chợ Cống góp tiền hụi cho bà Thảo mà nhiều phụ nữ sống dọc đường Nguyễn Lộ Trạch - gần chợ Cống cũng góp hụi cho bà Thảo và thường tháng 11 âm lịch là bốc hụi. Nhiều tiểu thương cho biết, việc cả gia đình bà Thảo ôm hàng tỷ đồng “mất tích” khiến cuộc sống nhiều gia đình đảo lộn, nhiều người mất của cũng không còn tâm trí bán buôn. Ông Trương Đình Vỹ - Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Cống cho biết, trước sự việc nhiều tiểu thương phản ánh bà Nguyễn Thị Thu Thảo thu hàng tỷ đồng tiền hụi rồi bỏ trốn, BQL đã hướng dẫn tiểu thương gửi đơn đến cơ quan CA. “Qua nắm sự việc, BQL chợ biết được có rất nhiều tiểu thương liên quan đến việc góp hụi cho bà Thảo. Bà Thảo tổ chức thu hụi tại chợ Cống đã nhiều năm nay và được tiểu thương ở đây tin tưởng vì làm ăn uy tín. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, nhiều tiểu thương tìm đến nhà bà này để bốc hụi thì phát hiện cửa nhà khóa kín. Qua dò hỏi thông tin, các tiểu thương được biết bà Thảo đã cùng chồng và 2 người con rời nhà vào miền Nam sinh sống…” - ông Vỹ thông tin. Hiện BQL chợ đang phối hợp với cơ quan CA để làm rõ sự việc.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Bình - Phó Trưởng CAP Xuân Phú cho biết, qua thống kê ban đầu, đến chiều 3-12, CAP đã nhận được 34 đơn của tiểu thương chợ Cống và người dân đã góp hụi cho bà Thảo với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất hơn 100 triệu đồng, người ít khoảng 30 triệu đồng. Theo Thiếu tá Bình, số người gửi đơn phản ánh bị bà Thảo “giật hụi” không dừng lại ở con số trên mà trong ngày 4-12, vẫn tiếp tục có nhiều người gửi đơn đến CAP. Theo một số người sống gần nhà bà Thảo, không chỉ cầm hụi với số tiền hàng tỷ đồng, bà Thảo còn huy động vốn của nhiều người với lãi suất rất cao. Trong đó, có người cho bà Thảo vay số tiền rất lớn liên tục trong nhiều năm nay nhưng chỉ lấy tiền lãi hằng tháng.

Được biết, bà Thảo quê ở Bình Phước và lập nghiệp ở Huế đã nhiều năm nay. Hiện, Cơ quan CATP Huế đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_176033_tie-u-thuong-dieu-du-ng-vi-chu-hu-i-om-tie-n-ty-bie-n-ma-t-.aspx