Tiểu thương chợ Vinh trắng đêm trông coi hàng, trực lụt

Dù đã rất mệt mỏi sau 1 ngày vật lộn cứu hàng hóa khỏi mưa lụt nhưng bà con tiểu thương tại chợ Vinh vẫn thức xuyên đêm để trông coi, kê cao hàng, đề phòng nước dâng trở lại sẽ không kịp trở tay.

Tối 16/10, mặc dù lượng mưa đã giảm tuy nhiên khu vực chợ Vinh vẫn ngập nước, đặc biệt là tại phía sau đình Tây. Đến 21 giờ, lượng nước vẫn ở mức cao. Ảnh: Quang An

Tối 16/10, mặc dù lượng mưa đã giảm tuy nhiên khu vực chợ Vinh vẫn ngập nước, đặc biệt là tại phía sau đình Tây. Đến 21 giờ, lượng nước vẫn ở mức cao. Ảnh: Quang An

Sau một ngày dài vật lộn với mưa lụt, hầu hết hàng hóa của bà con tiểu thương đã được kê lên cao. Mặc dù vậy, nhiều tiểu thương vẫn không yên tâm do lo ngại mưa còn tiếp diễn, nước dâng đột ngột trong đêm nên quyết định ở lại túc trực để kịp trở tay. Ảnh: Quang An

Ông Kim Hữu Phúc và ông Trần Văn Đức là chủ 2 ki ốt liền kề nhau tại đình Tây chợ Vinh. Dù năm nay tuổi đã cao nhưng 2 ông vẫn cố gắng giúp đỡ nhau kê cao hàng hóa trong đêm để đề phòng nước dâng trở lại. Ảnh: Quang An

Còn đối với anh Hoàng Nghĩa Long, cơn mưa kéo dài cả ngày khiến anh không thể nào yên tâm về nhà. Anh quyết tâm ở lại di chuyển hàng hóa lên tít trên trần của ki ốt để đảm bảo nước sẽ không thể dâng đến nơi. Ảnh: Quang An

Để an tâm, một số tiểu thương đã quyết định vận chuyển hàng hóa về nhà ngay trong đêm. Ảnh: Quang An

Vợ chồng chị Đoàn Thu Phương tất tả đưa hoa quả về nhà vì không dám để trong cửa hàng. Chị Phương chia sẻ: "Hàng hoa quả chỉ cần úng nước là sẽ hỏng ngay, do đó vợ chồng tôi phải gấp rút đưa về nhà trong đêm chứ để lại ki ốt "nóng ruột" lắm." Ảnh: Quang An

Hầu hết xe máy của tiểu thương đều bỏ lại tại chợ Vinh qua đêm vì nước ngập không thể di chuyển được. Những chiếc bàn bán hàng mỗi ngày trở thành nơi đỗ xe "bất đắc dĩ". Ảnh: Quang An

Tiểu thương Võ Thị Nhung ngồi bần thần bên gian hàng của mình. Dù đã rất cố gắng di chuyển suốt 1 ngày nhưng nhiều hàng hóa của chị đã bị chìm trong biển nước. Chị Nhung không dám về vì lo ngại số hàng còn lại cũng bị cuốn trôi nếu trời mưa trở lại. Ảnh: Quang An

Những tô mì gói ăn vội trong đêm để lấy sức túc trực hàng hóa. Ảnh: Quang An

Vợ chồng anh Phó Đức Tiến dù rất mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt vì nước vẫn ở mức cao, thêm vào đó là mùi của đủ loại hàng hóa ngâm nước bốc lên nồng nặc. Ảnh: Quang An

Đồ họa: Quang An

Lực lượng trực của Ban quản lý chợ Vinh kiểm tra các gian hàng của tiểu thương trong đêm để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, đồng thời chia thành nhiều tổ để túc trực với bà con trong đêm để phản ứng kịp thời nếu nước dâng trở lại. Ảnh: Quang An

Trước đó, lượng mưa kỷ lục đổ xuống thành phố Vinh trong ngày 15-16/10 đã khiến thành đình Tây chợ Vinh ngập sâu. Hàng hóa đều ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Quang An

Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tieu-thuong-cho-vinh-trang-dem-trong-coi-hang-truc-lut-255818.html