Tiểu tam chết điếng khi vợ người tình đến tặng quà

Khoái trá khi người tình bỏ vợ, tiểu tam chết điếng khi vợ mang tặng luôn 20 triệu làm quà.

Nhận lời hẹn gặp của Thảo, Linh cười thầm trong bụng nghĩ chị vợ chắc đau lắm nên muốm tìm cô để chửi vài câu cho hả dạ. Chẳng ngờ, thứ mà Linh nhận được lại là lời chúc phúc của người vợ cũ kèm theo 20 triệu làm quà mừng!

Ở tuổi 25, Linh xinh đẹp, quyến rũ và có nhiều anh theo đuổi, thế nhưng cô lại quyết định gắn bó đời mình với Chiến, một người đàn ông đã có vợ. Anh hơn cô 13 tuổi, là phó phòng của một công ty, điều kiện kinh tế khá giả. Sở dĩ Linh bỏ qua những chàng trai độc thân khác vì cô không muốn cảnh vợ chồng trẻ phải vật lộn, bươn chải để kiếm tiền.

Linh chấp nhận làm vợ hai của một người đàn ông thành đạt còn hơn là chính thất của một anh trai nghèo. Với thân phận là một cô sinh viên quê nghèo, đầy nhiệt huyết và tấm lòng trinh trắng ngây thơ, Linh đã khiến Chiến mê đắm mình.

Không giống như những cô gái khác, Linh rất cáo. Cô nàng tuyệt nhiên không bao giờ ép Chiến bỏ vợ, lúc nào cũng trong trạng thái cam chịu, chấp nhận không danh phận để bên Chiến. Cô thậm chí còn khuyên nhủ anh phải tình cảm, yêu thương vợ, lúc nào cảm thấy giận vợ chuyện gì thì đừng mắng chửi chị ấy mà tội nghiệp, anh cứ trút lên em. Vì người phụ nữ yêu chân thành khổ lắm, giống như cô đang yêu anh vậy.

Với thân phận là một cô sinh viên quê nghèo, đầy nhiệt huyết và tấm lòng trinh trắng ngây thơ, Linh đã khiến Chiến mê đắm mình. (Ảnh minh họa)

Với thân phận là một cô sinh viên quê nghèo, đầy nhiệt huyết và tấm lòng trinh trắng ngây thơ, Linh đã khiến Chiến mê đắm mình. (Ảnh minh họa)

Chính đòn cao tay nàu của Linh đã khiến Chiến mê mệt. Anh đinh ninh tìm thấy chân ái của cuộc đời và lẳng lặng tìm cách bỏ vợ để cưới Linh. Tất cả những điều đó Linh đều biết nhưng cô vờ như mình không hay chuyện gì. Chiến về thừa nhận thật với vợ về chuyện anh đã đem lòng yêu người khác. Anh còn không tiếc lời ca ngợi cô gái mà mình đang yêu.

Điều đó khiến Thảo, vợ anh rất đau lòng và quyết định buông tay. Chị nghĩ mình không còn cơ hội bởi anh không chỉ ngoại tình đơn thuần mà đã thực sự quá mê cô gái kia. Như thế, nếu chị có níu giữ cũng chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ.

Trước quyết định đồng ý ly hôn, tôn trọng chồng và không gây khó khăn gì của Thảo, Chiến thấy cảm kích lắm. Anh thầm ơn ông trời cho mình gặp được những người đàn bà tốt và nghĩ cho anh. Vì muốn gây bất ngờ cho Linh nên mọi thủ tục, giai đoạn ly hôn Chiến đều giấu kín. Mặc dù vậy, Linh nắm được hết. Cô mừng thầm, đợi tới ngày sẽ được cùng anh công khai mối quan hệ. Cô sẽ được cưới hỏi đàng hoàng và về làm chủ cái cơ ngơi mà anh đang có.

Để tăng thêm uy lực cho mình, Linh quyết định “thả” để có bầu. Sau vài tháng, mọi thứ cũng đã diễn ra như dự định. Ngày Chiến háo hức đến gặp cô, chìa ra trước mặt tờ đơn ly hôn với những lời nói run rẩy đầy xúc động:

- “Anh là người độc thân rồi, anh có thể đến với em rồi. Cũng may cô ấy không gây khó dễ cả. Cảm ơn vì em đã chịu thiệt thòi vì anh suốt thời gian qua. Sắp tới mình sẽ có chút vất vả nhưng anh tin em sẽ luôn bên anh đúng không?”

Linh mừng như bắt được vàng nhưng vẫn điềm đạm ôm lấy người tình. Cô còn chỉ cho anh thấy việc đang có một mầm sống lớn dần trong bụng. Niềm hạnh phúc của một mối tình ngoài luồng chưa bao giờ lại lớn như vậy.

Vì Linh có bầu nên dù mới ly hôn nhưng Chiến quyết định cưới luôn. Anh muốn nhanh chóng ổn định, cho Linh một danh phận để còn yên tâm đón con. Chiều hôm đó, Linh nhận được cuộc hẹn gặp của Thảo, người vợ cũ. Cô mỉm cười đắc thắng tin rằng chị vợ chắc cay cú lắm.

Cuộc gặp mặt diễn ra, Thảo ngồi đối diện với Linh trong trạng thái rất thoải mái. Nhưng chỉ vài phút sau lời Thảo nói, Linh tím mặt, chân tay bủn rủn và sợ hãi:

- “Biết em yêu chồng cũ của chị từ lâu mà nay chị mới có dịp gặp mặt. Đúng là em đẹp và trong trắng quá, thảo nào anh Chiến sẵn sàng từ bỏ tất cả để có em. Như thế này chị cũng cảm thấy không có gì hối tiếc. Anh Chiến là người tốt, lại rất yêu em, nên mong hai người hạnh phúc. Anh chị ly hôn, anh ấy kí giấy nhường lại hết tài sản cho chị và con, chỉ nhận có 200 triệu để đi đặt cọc mua căn chung cư nho nhỏ khác. Chị nghe đâu anh ấy cũng tìm được rồi, nhưng phải nợ nhiều, chừng 3 tỷ gì đó. Anh ấy bảo em yêu anh ấy nên sẽ không màng tới nợ nần, hai người sẽ hạnh phúc thôi. Chị thì nói thật là không hi sinh được cho anh ấy như em nên chị chọn cách rời xa. Giờ căn nhà thì chị ở. Thế nên tiện gặp em hôm nay, chị có chút quà mừng em với anh ấy đám cưới, hôm cưới chắc chị không tới được”.

Nghe xong đầu óc của Linh choáng váng. Những tưởng cô “trồng cây đã tới ngày thu hoạch” vậy mà giờ lại thành kẻ trắng tay. Thậm chí Linh còn phải đi gánh cả đống nợ cùng với chồng. Nhưng sờ xuống bụng mình, cảm nhận đứa con đang lớn từng ngày, nhìn cách mà Chiến yêu thương chăm sóc mình, Linh đành cắn răng chấp nhận. Quả thật, người tính không bằng trời tính…

Theo Lâm Anh/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tieu-tam-chet-dieng-khi-vo-nguoi-tinh-den-tang-qua/20191125020308320