Tiểu phẩm lấy nước mắt người xem của Trường Cao đẳng Công Thương

Lời thoại ít, diễn viên ít, bối cảnh đơn giản nhưng tiểu phẩm 'Câu chuyện của tôi' khiến người xem ấn tượng và nhớ lâu bởi lời thoại, cốt truyện cảm động và lối diễn xuất chân thực trong phần thi Tài năng Sinh viên.

Tham dự phần thi “Tài năng sinh viên” của Chương trình Sinh viên Nhận diện hàng Việt Nam năm 2016, trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã kể lại cho người xem câu chuyện về gia đình, tuy đơn giản nhưng chân thực cảm động và lấy đi không ít nước mắt của người xem.

Câu chuyện kể về tâm lý sính ngoại, thích dùng hàng ngoại, coi thường hàng Việt Nam của vợ chồng cậu chủ, vì tư tưởng sính ngoại mà xưởng dệt thủ công của cha mẹ cô người ở bị phá sản, ngập trong nợ nần và đau buồn. Ba mẹ đã rời bỏ cô mà đi, để lại cô bơ vơ, phải đi ở đợ cho một gia đình giàu có. Mặc dù được ông chủ thương yêu nhưng cô lại chịu sự dè bỉu, hắt hủi, khinh miệt từ vợ chồng cậu chủ.

Không thể nhẫn nhịn, chịu đựng trước sự khinh bỉ đó, cô người ở đã vùng lên: “Một ngày nào đó tôi sẽ cho cô cậu thấy, tôi sẽ gầy dựng thương hiệu gia đình, thương hiệu của người Việt Nam không thua kém gì mấy thương hiệu cô cậu đang khoác trên người đâu”.

Cốt truyện đơn giản, nhưng lối diễn xuất tự nhiên của các bạn sinh viên đã lấy đi nước mắt của Giám khảo NSND Hồng Vân cùng nhiều cổ động viên tham dự Chương trình. Kết thúc phần thi của Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh, NSND Hồng Vân đã nhận xét “Tiểu phẩm đã thể hiện đúng tiêu chí của Cuộc thi. Câu chuyện đơn giản nhưng nói lên được tinh thần ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Nếu các bạn diễn giỏi hơn nữa thì các bạn sẽ lấy được nhiều hơn nước mắt của người xem...”.

Cùng xem lại tiểu phẩm "Câu chuyện của tôi" đã lấy nước mắt người xem của các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương Tp. Hồ Chí Minh:

Hải Hương

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tieu-pham-lay-nuoc-mat-nguoi-xem-cua-truong-cao-dang-cong-thuong-57436.htm