'Tiểu Long Nữ' đẹp nhất bị phụ tình, lao ra đường cho xe tông, giờ ra sao?

Những ngày gần đây, Lý Nhược Đồng một lần nữa trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Trong chương trình ghi hình cho đêm Xuân Vãn trướcTết âm lịch, Lý Nhược Đồng cùng dàn sao từng đóng trong phim kiếm hiệp Kim Dung cùng xuất hiện khiến khán giả không khỏi bồi hồi xúc động.

Đặc biệt, Lý Nhược Đồng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi vẫn giữ được nét thanh tao như thần tiên trong bộ váy trắng quen thuộc của hình tượng Tiểu Long Nữ.

Nếu như Lý Nhược Đồng hóa thân thành Tiểu Long Nữ kinh điển của màn ảnh nhỏ Trung Quốc với vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ và gương mặt xinh xắn, dịu dàng. Thì ngoài đời, "Cô Cô" lại gặp không ít trắc trở trong tình duyên và cuộc sống.

Tiểu Long Nữ kinh điển của màn ảnh

Trước khi nổi tiếng với vai diễn Tiểu Long Nữ, Lý Nhược Đồng đã ít nhiều gây ấn tượng với khán giả với tư cách là một Tinh nữ lang. Cô từng sánh vai cùng Châu Tinh Trì trong phim Đại nội mật thám.

Lý Nhược Đồng đóng cùng Châu Tinh Trì.

Lý Nhược Đồng đóng cùng Châu Tinh Trì.

Dù không được đào tạo tại trường nghệ thuật nhưng Lý Nhược Đồng rất có duyên với nghệ thuật. Từ một tiếp viên hàng không, cô rẽ sang làm người mẫu quảng cáo, rồi diễn viên, và nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả nhờ nét diễn nhẹ nhàng, tự nhiên và gương mặt xinh xắn, đôi mắt trong trẻo.

Lý Nhược Đồng ngày trẻ.

Năm 1990, cô chính thức bước vào showbiz với vai diễn đầu tay trong Sát thủ lãng mạn do Nhậm Đạt Hoa, Vương Tổ Hiền đóng chính. Năm 1992, cô lọt mắt xanh đạo diễn Từ Khắc.

Từ đó, sự nghiệp nữ diễn viên trẻ lên như diều gặp gió. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cô tham gia nhiều phim đáng chú ý như Phi hổ hung tâm, Thanh xuân cháy rực, Hỏa thiêu Hồng Liên tự.

Tiểu Long Nữ Lý Nhược Đồng.

Nhưng bước ngoặt sự nghiệp chỉ đến với Lý Nhược Đồng khi cô đóng vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ và Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Cô vươn tầm thành sao hạng A tại Hong Kong.

Đặc biệt, vai diễn Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng trở thành kinh điển của làng điện ảnh Trung Quốc, khó có ai vượt được qua.

Lận đận với mối tình suốt 10 năm thanh xuân

Mặc dù xinh đẹp, giỏi giang nhưng đường tình duyên của Lý Nhược Đồng lại không mấy may mắn. Năm 1999, ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Lý Nhược Đòng gặp doanh nhân Quách Ứng Tuyền.

Ông Quách vừa ly hôn vợ và nhanh chóng hẹn hò cùng Lý Nhược Đồng. Hai người quấn quýt bên nhau bất chấp tiếng xấu "Lý Nhược Đồng yêu vì tiền". Thậm chí dư luận còn gọi đây là mối tình cha - con bởi sự chênh lệch về tuổi tác và nhan sắc,

Lý Nhược Đồng và đại gia Quách Ứng Tuyền.

Yêu đương chưa được bao lâu, Quách Ứng Tuyền rơi vào khủng hoảng tài chính, nợ nần chồng chất. Lúc này, Lý Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy với ông.

Cô nói với báo chí: “Mặc kệ người đó giàu hay nghèo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ. Tôi có tiền, độc lập trong công việc, không phải gánh nặng của anh ấy. Anh ấy thất bại là nhất thời, sẽ có lúc khôi phục lại”.

Từ năm 1999 đến năm 2004, Lý Nhược Đồng chăm chỉ quay phim, kiếm thêm thù lao trang trải sinh hoạt phí của hai người. “Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu”, cô nhấn mạnh.

Thậm chí vì Quách Ứng Tuyền muốn cô rút lui khỏi showbiz, cô cũng bằng lòng, ngừng đóng phim dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Gia đình, bạn bè và quản lý hết mực khuyên can nhưng không thay đổi được ý định của cô.

Lý Nhược Đồng còn chia sẻ: “Chúng tôi không có danh nhưng có cái tình vợ chồng” dù cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Dành suốt 10 năm thanh xuân đẹp nhất cuộc đời để yêu Quách Ứng Tuyền nhưng Lý Nhược Đồng không hề biêt ông đang có những toan tính riêng. Khi sự nghiệp đã đi vào ổn định, khôi phục được cơ ngơi, Quách Ứng Tuyền đột ngột tuyên bố chia tay Lý Nhược Đồng vì "tính cách không hợp".

Chịu cú sốc vì bị bạn trai bỏ rơi, cùng khi đó, cha của Lý Nhược Đồng đột ngột qua đời khiến cô liên tục chịu sức ép. Biến cố dồn dập khiến tâm lý Lý Nhược Đồng bất ổn.

Thậm chí bế tắc quá, Lý Nhược Đồng còn có ý định tìm đến cái chết để được giải thoát. Cô lao ra đường những mong sẽ bị xe tông lấy đi mạng sống nhưng may mắn thoát chết và được người ta đưa về nhà tĩnh dưỡng.

Cô đơn ở tuổi U50

Trải qua những cú sốc tâm lý khiến Lý Nhược Đồng chịu nhiều đả kích. Thế nhưng khi được hỏi rằng có oán trách người cũ không, Lý Nhược Đồng lại nhẹ nhàng trả lời:

“Lúc đó, tôi đồng ý mà chưa từng nghĩ mình đã hy sinh. Hiện tại, tôi cũng không nói mình đã hy sinh cho mối tình đó. Mỗi chuyện tình đi qua để lại cho người trong cuộc những ký ức đẹp nào đó.

Có điều, ngẫm lại chuyện xưa, tôi trách bản thân sao lại từ bỏ quá nhiều thứ để trở thành cái bóng của ai đó. Tôi không thể tìm từ nào miêu tả nỗi đau và tổn thương của mình khi đó”, Lý Nhược Đồng nói.

Sau khi chia tay, Lý Nhược Đồng sống độc thân và không hề có tin đồn hẹn hò nào. Cô chia sẻ căn bệnh trầm cảm của cô ngày một chuyển biến tích cực là nhờ vào một người đặc biệt. Đó là cô cháu gái Quân Quân - con của em ruột Lý Nhược Đồng.

“Tôi sống một mình nên em gái đã gửi con cho tôi nuôi dưỡng. Quân Quân đối với tôi là thiên sứ cứu tôi sống lại. Con bé không phải con ruột nhưng rất giống tôi. Cháu có vết bớt nhỏ trên cằm y tạc. Tôi nghĩ rằng tôi và cháu có duyên”, cô mỉm cười chia sẻ.

Sau khi bệnh tình tiến triển, Lý Nhược Đồng cũng quay lại với công việc, tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Năm 2014, cô tái xuất với bộ phim Câu lạc bộ nữ thần.

Lý Nhược Đồng khi gặp lại Cổ Thiên Lạc trong những ngày gần đây.

Sau đó, cô tái hợp cùng Cổ Thiên Lạc sau gần 20 năm trong phim mới khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Những ngày gần đây, Lý Nhược Đồng tham gia khá nhiều chương trình truyền hình khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Trong một dịp Lý Nhược Đồng tham gia đóng một tiểu phẩm nhỏ trên truyền hình trong hóa trang cô dâu. Tiểu phẩm ban đầu là hài kịch nhưng Lý Nhược Đồng đã không nén nổi cảm xúc u buồn, khiến hài kịch bỗng biến thành bi kịch, lấy đi bao nước mắt của khán giả.

Cả đời chưa một lần được lên xe hoa, lần duy nhất mặc váy cưới lại chỉ là đóng kịch, có lẽ vì nghĩ đến điều này nên Lý Nhược Đồng đã bật khóc.

Lý Nhược Đồng bật khóc.

Dù luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại nhưng trong sâu thẳm, Lý Nhược Đồng vẫn luôn mong muốn có một gia đình bình yên: “Dù vậy, từ đáy lòng, tôi vẫn mong tìm được người đàn ông tốt, người có thể che chở và bảo vệ tôi”, cô nói thêm.

Thế nhưng hiện tại, cô vẫn đang sống độc thân và dành hết thời gian để tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các hình ảnh về cuộc sống thường ngày và công việc. Đặc biệt rất thích nấu ăn, làm bánh nên trên trang cá nhân, cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh về điều này.

Theo Dân Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tieu-long-nu-dep-nhat-bi-phu-tinh-lao-ra-duong-cho-xe-tong-gio-ra-sao-20190127113606365.htm