Tiểu đoàn trưởng luôn quan tâm, sâu sát bộ đội

Tôi gặp Đại úy Tống Đức Quảng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 (Trường Quân sự Quân đoàn 2) khi anh đang động viên chiến sĩ mới trong giờ giải lao trên bãi tập bắn súng. Tinh thần trách nhiệm, tác phong sâu sát, cụ thể của người tiểu đoàn trưởng đã gây ấn tượng mạnh với tôi.

Qua câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn, tôi được biết, Đại úy Tống Đức Quảng có lối sống giản dị, gần gũi, quan tâm tới cán bộ, chiến sĩ như người thân trong gia đình. Tiểu đoàn 2 quản lý, huấn luyện, đào tạo nhiều đối tượng khác nhau, nhưng anh vẫn nắm được hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người. Trường hợp của chiến sĩ mới Nguyễn Hiếu Đức ở Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 4 là một ví dụ. Nhập ngũ năm 2018, quê ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, Nguyễn Hiếu Đức ở cùng ông bà từ nhỏ. Những ngày đầu về đơn vị, phần vì nhớ nhà, phần thì lo cho sức khỏe của ông bà khiến Đức không tập trung vào học tập, rèn luyện... Nắm được hoàn cảnh của chiến sĩ, Đại úy Tống Đức Quảng đã trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi và tạo điều kiện cho Đức gọi điện thoại về nhà vào ngày nghỉ để động viên ông bà... Những việc làm cụ thể ấy của tiểu đoàn trưởng đã giúp Đức yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

 Đại úy Tống Đức Quảng (ngoài cùng, bên phải) trò chuyện với chiến sĩ mới.

Đại úy Tống Đức Quảng (ngoài cùng, bên phải) trò chuyện với chiến sĩ mới.

Đại úy Tống Đức Quảng chia sẻ: “Muốn quản lý tốt chiến sĩ, trước hết phải nắm được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng người, từ đó có phương pháp động viên phù hợp, kịp thời để chiến sĩ yên tâm huấn luyện. Như trường hợp của chiến sĩ Đỗ Văn Lành, học viên đào tạo khẩu đội trưởng súng máy phòng không 12,7mm, khóa 38. Thời gian đầu về đơn vị, Lành luôn đạt kết quả cao trong huấn luyện, nhưng thời gian sau tôi nhận thấy đồng chí này thường xuyên ngồi một mình, ít giao tiếp với các bạn. Sau nhiều lần tâm sự, tôi biết được mẹ em ở nhà đang bị bệnh nặng mà chị gái lại đi làm ở xa... Lần đó, tôi đã trực tiếp đưa Lành về quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thăm mẹ. Được sự động viên của gia đình và chỉ huy đơn vị, Lành tiến bộ rất nhiều và đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện”.

Không chỉ luôn quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ, Đại úy Tống Đức Quảng còn tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để tự học, tự rèn, bằng cách nghiên cứu các tài liệu về khoa học quân sự, học hỏi kinh nghiệm của anh em, đồng đội. Trên cương vị là Tiểu đoàn trưởng, anh đã cùng với Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn xây dựng kế hoạch công tác, triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, kỷ luật. Nhờ đó, Tiểu đoàn 2 nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2011 đến nay, Đại úy Tống Đức Quảng có 4 năm được bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt giải cao tại các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức.

Bài và ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieu-doan-truong-luon-quan-tam-sau-sat-bo-doi-537156