Tiêu diệt Tuấn 'khỉ', bắt giam 11 đối tượng

Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng liên tục vận động nhưng Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn khỉ) đã nổ 3 phát súng buộc các chiến sĩ phải tiêu diệt để bảo đảm an toàn cho người dân

Chiều 14-2, liên quan đến vụ án của Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn "khỉ", công tác tại Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an quận 11, TP HCM) một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra lệnh tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý "bà dòm", SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993; ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) cùng 9 đối tượng khác. Tất cả bị khởi tố bị can, tạm giam về 2 tội: "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng đang tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ.

50 phút nghẹt thở

Trước đó, chiều 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý), do mâu thuẫn trên sới bạc tại khu vườn nhãn phía sau một căn nhà thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Lê Quốc Tuấn về nhà lấy khẩu súng AK báng xếp rồi được Lê Quốc Minh chở quay lại sòng bạc. Tuấn nổ súng khiến 4 người chết và 1 người bị thương.

Người dân tập trung đông tại hiện trường sáng 14-2 gây khó khăn cho công tác điều tra Ảnh: QUANG LIÊM

Người dân tập trung đông tại hiện trường sáng 14-2 gây khó khăn cho công tác điều tra Ảnh: QUANG LIÊM

Sau khi gây án, Tuấn cướp xe SH và số tiền khoảng 1 tỉ đồng tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, Tuấn cướp thêm 1 xe máy của người dân. Khuya 29-1, ông V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) bị bắn chết trên Tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi. Xe của nạn nhân bị chiếm đoạt, công an xác định vụ cướp này cũng do Tuấn "khỉ" gây ra.

Số tiền 1 tỉ đồng cướp được, Lê Quốc Tuấn đã giao cho Phạm Thanh Tâm (Tý "bà dòm") cất giữ. Sau khi nhận tiền, Tâm xuống Bến Tre, thuê khách sạn ẩn náu, sau đó nhờ người đưa ra đầu thú. Hơn nửa tháng kể từ khi Lê Quốc Tuấn gây ra vụ trọng án, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, đã liên tục chỉ đạo Ban Chuyên án để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cũng như các chiến sĩ tham gia truy bắt.

Tại cuộc họp báo chiều 14-2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, nhận định việc truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) rất cấp bách và có kế hoạch chi tiết. "Đó là 50 phút nghẹt thở vì đối tượng đã nổ 3 phát súng chống trả, manh động và rất hung hãn nên lực lượng phải nổ súng tiêu diệt Tuấn" - đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường Ảnh: SỸ HƯNG

Đến 15 giờ cùng ngày, Công an TP HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Khẩu súng AK báng xếp đối tượng Tuấn sử dụng không thuộc quản lý của ngành công an. Công an TP đang mở rộng điều tra và nghiêm trị những đối tượng liên quan.

"Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run"

Trước đó, ngày 13-2, từ nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện Lê Quốc Tuấn lẩn trốn tại một căn nhà hoang ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Lực lượng công an đã triển khai khép chặt vòng vây, không để đối tượng trốn thoát, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22 giờ 15 phút ngày 13-2, phát hiện Lê Quốc Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng AK báng xếp, 9 viên đạn trong đó 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn.

Đến tối 14-2, hàng trăm người vẫn có mặt ở hiện trường gần khu vực cầu Xáng (giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Các tuyến đường nhựa dẫn vào ngôi nhà bỏ hoang nơi Tuấn "khỉ" vừa bị tiêu diệt đang được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt. Chị Loan (nhà cách hiện trường khoảng 200 m) kể với giọng còn run vì chị và mọi người không thể ngờ kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi sống cách mình không bao xa.

Chị nhớ lại mấy ngày trước, một số người lạ xuất hiện ở địa phương nhưng chị không hay đó là "công an mật" đang theo dõi Tuấn "khỉ". Đầu giờ chiều 13-2, chị thấy lực lượng công an phong tỏa toàn bộ khu vườn rộng lớn kéo dài từ ấp 8, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) đến cầu Xáng. Đến tối, chị thấy công an đến đông, liền chạy ra xem nhưng được vận động vào nhà đóng chặt cửa.

"Khuya 13-2, tôi nghe nhiều tiếng súng vang lên ở khu vực ngôi nhà hoang. Tôi cứ tưởng công an truy bắt các đối tượng mua bán ma túy, sáng mới hay Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt" - chị Loan kể.

Ông Hùng (ngụ xã Bình Mỹ) cho hay ngôi nhà hoang Tuấn "khỉ" lẩn trốn rộng cả ngàn mét vuông, xung quanh cây cối, cỏ lau mọc um tùm và có kênh rạch rất thuận lợi cho việc đối tượng tẩu thoát.

Một người dân (nhà sát ngôi nhà hoang Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt) tiết lộ khu vực nơi Tuấn "khỉ" ẩn náu phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là các đối tượng nghiện ma túy hay tụ tập. "Chúng tôi sống gần tên sát thủ máu lạnh mà không hề hay biết. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run" - người dân này cho hay.

Công an chưa cung cấp hình ảnh thi thể Tuấn "khỉ"

Về hình ảnh thi thể một thanh niên đầy thương tích được cho là Lê Quốc Tuấn lan truyền trên mạng, đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định cơ quan công an chưa bao giờ cung cấp hình ảnh cho bất cứ cá nhân nào. Vì vậy, cơ quan chức năng đang điều tra để xử lý việc đăng tải, lan truyền những hình ảnh này.

PHẠM DŨNG - SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tieu-diet-tuan-khi-bat-giam-11-doi-tuong-202002142144161.htm