'Tiểu Beckham': Từ cậu bé bị mẹ đánh vì 'cúp học' đến niềm tự hào mới của CLB Chelsea

Mason Mount vừa ghi bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp, đánh dấu sự trưởng thành của một 'đứa con' lò Cobham. Tuy vậy, chặng đường để đi đến bàn thắng đó của Mount là rất nhiều những khó khăn và thử thách.

Bị mẹ đánh vì bỏ học đi xem Chelsea đá …

Tối qua, Chelsea để Leicester City cầm hòa ngay trên sân nhà. Với nhiều người, đó là một sự thất vọng không hề nhẹ khi chứng kiến những bước đi có phần chậm chạp của thầy trò HLV Lampark. Nhưng với những fan trung thành của đội bóng thành London, họ có lý do để hài lòng về trận ra quân.

Bởi lẽ, các True Blues đã được chứng kiến sự trưởng thành và tỏa sáng của một “đứa con” đúng nghĩa do Chelsea sản sinh. Chàng trai ấy, cậu bé ấy tên là Mason Mount. Ngôi sao mới nổi này được nhiều người đánh giá là “bản sao” của David Beckham mới của giải Ngoại hạng Anh.

Ngay từ lúc 3 tuổi, cậu bé ấy đã yêu Chelsea hơn cả chính bản thân mình.

Cậu bé lém lỉnh ngày nào giờ đã là “hot boy” của CLB.

Mason ngày ấy mê bóng đá lắm, nó có thể đá bóng ngay cả khi đang bị cảm cúm. Trong mắt Mason, thứ đưa nó để với trái bóng tròn không gì khác chính là Chelsea. Không có Mason, Chelsea sẽ vẫn hùng mạnh, nhưng thành thực mà nói, không Chelsea, Mason sẽ chẳng thể nở nổi nụ cười”, bà Kyle Mount, mẹ Mason Mount khóc khi nói về những tuổi thơ của con trai.

Nó đã bỏ học để đi xem Chelsea thi đấu, không bỏ sót bất cứ trận đấu nào. Thú thực là tôi đã từng đánh Mason vì những lần như vậy. Nhưng với tình yêu cháy bỏng của nó, tôi không thể nào ngăn cấm được nữa. Tôi nghĩ Mason đến với Chelsea là định mệnh“, bà Kyle nói thêm.

Mason Mount và khát khao chơi bóng cháy bỏng từ khi còn là một cậu bé.

Với khát khao cháy bỏng của cậu trai trẻ ngày ấy, Mount đã thuyết phục thành công mẹ cho gia nhập The Blues từ năm 6 tuổi. Anh trải qua 12 năm trui rèn tại đây trước khi được đem cho CLB Vitesse Arnhem (Bỉ) mượn vào năm 2017. Sau đó, Mount phiêu bạt tới Derby County, anh tỏa sáng rực rỡ trong 2 năm thi đấu dưới bàn tay của chính huyền thoại Chelsea - Frank Lampard.

Và rồi, những nỗ lực của Mount cũng đến ngày “hái quả”. Hôm 17/7/2019, Mount được ký hợp đồng chính thức với Chelsea, một giấc mơ đã trở thành sự thật với cậu bé 3 tuổi ngày ấy. Và nó cũng mở ra một chương mới trong sự nghiệp nhiều hứa hẹn nhưng sẽ không kém những chông gai.

Đến niềm tự hào mới của Chelsea

Ngay sau khi ký hợp đồng, Mount đã tự hào đăng lên tài khoản Twitter 2 bức ảnh, một bức chụp anh khi còn là cậu bé bên cạnh những danh hiệu của Chelsea, một ảnh sau khi ký hợp đồng, kèm dòng bình luận: Một lần màu xanh, mãi mãi màu xanh.

Việc phần Chelsea, việc ký hợp đồng 5 năm với Mount và trả anh mức lương lên tới 77.000 bảng/tuần cho thấy họ đánh giá rất cao tài năng của chàng trai 20 tuổi này. Thực ra đó là đánh giá hoàn toàn xác đáng.

Mùa trước, Mount đã có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Derby (vô tình lại là đội bóng do Frank Lampard dẫn dắt), và do đó đã được triệu tập vào đội hình ĐT Anh dù đang chơi ở giải hạng Nhất (Championship). Và hơn hết, việc ký hợp đồng với cầu thủ 20 tuổi cũng đồng nghĩa với việc, Chelsea sẽ không để anh lưu lạc ở nơi nào nữa, anh sẽ ở đây, chinh chiến vì màu áo Chelsea.

Ngày 27/7, những nỗ lực của Mount cuối cùng cũng được công nhận.

Trong suốt 90 phút hiện diện trên sân ở cuộc tiếp đón Leicester, Mount là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận. Tiền vệ 20 tuổi chạy không ngừng nghỉ, liên tục áp sát hàng thủ Leicester khiến Bầy cáo nhiều phen điêu đứng.

Bàn thắng mở tỷ số mà Mount ghi được ở ngay phút thứ 7 là minh chứng rõ nét cho sự hiệu quả trong cách chơi của cầu thủ này. Nhận thấy sự chần chừ từ Wilfred Ndidi, Mount băng lên áp sát cướp bóng trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Kasper Schmeichel. Sau pha lập công đó, Mount đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc cùng các đồng đội, và lối đá pressing ấy chính là thứ triết lý Lampard đang nỗ lực xây dựng tại Chelsea.

Cậu bé bỏ học bị mẹ đánh vì quá mê Chelsea ngày nào giờ đã trở thành tương lai, niềm tự hào mới của CLB. Đã lâu lắm rồi, các True Blues mới được nhìn thấy một “đứa con” đúng nghĩa ăn mừng cuồng nhiệt như thế tại Stamford Birght, người gần nhất mang lại cảm giác đó lại chính là Frank Lampard.

Mason Mount ăn mừng cuồng nhiệt trong bàn thắng đầu tiên ở NHA.

Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ không bằng phẳng với chàng trai trẻ 20 tuổi, nhưng với khát khao cống hiến và nổ lực mãnh liệt của anh, NHM có quyền tin vào một Lampard mới, một niềm tự hào của riêng Chelsea.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/tie-u-beckham-mo-i-cu-a-chelsea-5870574.html