Tiết lộ về hành tung bí hiểm của nạn nhân thứ 2 vụ thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông

Một trong 2 nạn nhân vụ thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương là nạn nhân Trần Trí Th.. Theo tìm hiểu, cuộc sống của người này khá bí hiểm, không nhiều người biết.

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông tại căn nhà số 90 thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương), cơ quan chức năng xác định, 2 thi thể là Trần Đức L. (quê Nghệ An) và Trần Trí Th. (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM). 2 người nhà cùng tham gia tu luyện một giáo phái lạ với nhóm phụ nữ 4 người đã bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người phụ nữ khác.

Ngày 19/5, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Nhiều manh mối, tình tiết của vụ án đã được hé lộ. Tuy nhiên, những thông tin xoay quanh 2 nạn nhân xấu số còn nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp.

Báo Pháp luật đưa thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này cho thấy,trưa ngày 21/5, cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân Trần Đức L. để đưa về quê an táng. Trong khi đó, nạn nhân Trần Trí Th. (trú tại TP HCM) vẫn chưa có người đến nhận.

Căn nhà được cho là nơi tạm trú của nạn nhân tên Th. (Ảnh: Afamily).

Căn nhà được cho là nơi tạm trú của nạn nhân tên Th. (Ảnh: Afamily).

Về nạn nhân Trần Trí Th., báo Tổ Quốc đưa tin, ngoài thông tin người này từng tạm trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Tại địa chỉ được cho là nơi tạm trú của nạn nhân Th., người dân ở đây tỏ ra e dè, tránh né những câu hỏi liên quan đến người đàn ông này.

Một người dân sống gần căn nhà được cho là của ông Tr., cha ruột của Th., nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng, quận Nhú Nhuận (TP.HCM) cho hay, hiện căn nhà này đang được ông Tr. cho nhiều người thuê trọ.

"Lâu lắm rồi tôi cũng không gặp Th., một phần vì hành tung của nó rất bí hiểm, một phần vì ít khi thấy Thành xuất hiện ở nhà, đôi khi chỉ thấy ông Tr. là cha của nó ra ngoài thôi", người này nói.

Một người dân khác sống trong con hẻm nhỏ này tiết lộ, trước đây đôi lúc vẫn thấy Th. xuất hiện ở xóm, nhưng cũng chả mấy khi dám nói chuyện. Nghe đồn Th. có đi theo tu luyện một môn phái gì không rõ, từ đó là nó mất hút luôn...

Ngôi nhà phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông.

Còn về nạn nhân Trần Đức L., thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chị Trần Thị Nga (em ruột nạn nhân) cho biết, ông L. sống rất thật thà và hiền lành.

Ngoài ra, ông Trần Nguyên Giáp (em ruột nạn nhân) cho hay, khoảng cuối năm 2017, Phạm Thị Thiên Hà đã từng về huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để tập môn Pháp luân công. Tuy nhiên, chính quyền không cho phép nên bị đuổi đi.

Đến khoảng tháng 2/2018, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với ông L.. Người nhà chỉ nghe thông tin là ông L. vào Nha Trang (Khánh Hòa) cùng với Hà.

Gia đình ông Giáp tiết lộ thêm, ngày 5/5, Phạm Thị Thiên Hà có nhắn tin vào số điện thoại của một người chị dâu của gia đình, nói rằng ông L. tập luyện không theo con đường của Hà. Tuy nhiên, lúc đó gia đình không để ý vì không nghĩ là sự việc lại nghiêm trọng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng này.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-ve-hanh-tung-bi-hiem-cua-nan-nhan-thu-2-vu-thi-the-trong-thung-nhua-do-be-tong-a434785.html