TIẾT LỘ: Trước khi thành 'lá chắn thép', Đình Trọng là... ngôi sao tấn công

Trước khi được kéo về tuyến dưới và được đào tạo thành một trung vệ đẳng cấp như ngày nay, Đình Trọng từng ôm mộng làm tiền vệ cánh phải xuất chúng.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây mới báo Thanh Niên, ông Trần Văn Hùng, bố của Trần Đình Trọng tiết lộ tuyển thủ này từng xuất thân từ một vị trí khác trên hàng công, trước khi được các HLV kéo về đào tạo thành một trung vệ hàng đầu.

“Lúc bé thì em nó đam mê bóng đá quá, bố mẹ cũng cũng lo, nghĩ con còn bé quá không biết có nên đi đá bóng không” – ông Hùng mở lời. “Nhưng vì em nó quá đam mê nên cũng động viên mẹ nó, cho con ra ngoài xã hội cho nó va vấp”.

Đình Trọng đang chơi rất hay tại AFF Cup 2018

“Thực ra, lúc bé Trọng không đá vị trí trung vệ đâu, mà là tiền vệ cánh phải cơ. Nhưng sau đó, khi về đội Hà Nội, HLV của đội khi ấy thấy dàn cầu thủ này thấp quá nên mới kéo Trọng về đá trung vệ” – ông tiết lộ.

Bên cạnh đó, vị phụ huynh ở Gia Lâm, Hà Nội này cũng kể lại về lần đầu tiên Đình Trọng được triệu tập lên ĐT Việt Nam – một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với gia đình ông:

“Điều đầu tiên Trọng làm khi nhận được lệnh tập trung đội tuyển là gọi điện về cho bố mẹ, bảo: ‘Bố ơi con được gọi tên tuyển rồi’. Trước đó, em nó lúc nào cũng nói chuyện với bố mẹ là: Đời cầu thủ, con chỉ mơ duy nhất một lần mặc áo tuyển, ăn cơm tuyển, dự bị cũng được” – ông tiết lộ.

Đình Trọng là "lá chắn thép" của ĐT Việt Nam

Có lẽ chính Đình Trọng cũng không ngờ là, sau này anh không chỉ được đá chính, mà còn là trụ cột quan trọng bậc nhất trong hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. Ở AFF Suzuki Cup 2018, Trọng đang cùng hai đồng đội Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải tạo thành bộ ba trung vệ thép mới, góp công lớn bậc nhất vào thành tích giữa sạch lưới sau 3 trận đầu tiên của Golden Stars.

Theo Hoài Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tiet-lo-truoc-khi-thanh-la-chan-thep-dinh-trong-la-ngoi-sao-tan-cong-932980.html