Tiết lộ sốc về nghi phạm sát hại 3 người thân trong gia đình ở TP.HCM

Sau khi ra tay sát hại 4 người trong đó có bố mẹ và bà nội, nghịch tử 'ngáo đá' định tiếp tục gây án thì bị công an bắt giữ.

Người thân đang tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân ở TP HCM. Ảnh: Dân Việt

Người thân đang tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân ở TP HCM. Ảnh: Dân Việt

Ngày 12/3, Công an TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là 3 người thân của Nam ở TP.HCM và 1 người phụ nữ khác ở tỉnh Long An.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT TP.HCM, sau khi bị bắt giữ Nam và di lý về cơ quan công an để lấy lời khai, nghi phạm vẫn có biểu hiện ngáo đá. Nam luôn trong tình trạng ngơ ngáo, mất nhận thức, quậy phá, la hét... Công an phải cột cố định Nam để đề phòng đối tượng tự sát. Tuy nhiên, quá trình điều tra, một số chi tiết của vụ án dần được hé lộ.

Theo đó, Nam là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em do bà Trịnh Thị Bé Hai (tên thường gọi là Dân) và ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) sinh ra. Từ nhỏ, Nam hay tụ tập bạn bè quậy phá, nhậu nhẹt. Đỉnh điểm của sự việc, Nam liên quan đến một vụ cướp tiệm vàng và bị kết án tù 11 năm.

Thời điểm này, vợ chồng ông Đức ly dị, bà Hai về nhà ở xã Tân Hiệp mở tiệm bán đồ nướng. Ông Đức làm nghề xây dựng nhưng bị bệnh tiểu đường, mắt mờ nên về sống chung nhà với mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị Liên (83 tuổi) ở xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn).

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam. Ảnh: DV

Giữa năm 2018, Nam ra tù và sống với mẹ ở xã Tân Hiệp. Nam sau đó được cha mẹ, bà nội cưới vợ để tu chí làm ăn. Tuy nhiên, đêm tân hôn, Nam đánh vợ “lên bờ xuống ruộng”. Sống được thời gian ngắn, vợ chồng Nam xảy ra mâu thuẫn do Nam ham nhậu nhẹt. Khuyên nhủ chồng không được còn bị đánh nên người vợ đã bỏ đi.

Gần đây, Nam quen biết và yêu một cô gái 22 tuổi (quê Cần Đước, Long An) nhưng bị gia đình phía người yêu can ngăn. Đến trưa 11/3, sau khi sử dụng ma túy, Nam mang hung khí đến nhà người yêu sát hại bà ngoại của người yêu ở tỉnh Long An. Sau đó, Nam đi về nhà mình ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Lúc này, giữa Nam và bà Hai xảy ra mâu thuẫn nên Nam dùng hung khí sát hại mẹ ruột tại nhà.

Chưa dừng lại, Nam đi tới nhà bà nội là cụ Liên và tiếp tục dùng hung khí sát hại người bà này. Chứng kiến sự việc, cha của Nam là ông Đức vào can ngăn cũng bị Nam chém trọng thương đứt lìa 2 tay. Gây án xong, gã nghịch tử côn đồ đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Đáng chú ý, sau khi sát hại 4 người, Nam cầm hung khí rời khỏi hiện trường đi lang thang ở xã Tân Xuân với ý định tìm người chị gái ruột để gây án thì bị trinh sát bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra.

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tiet-lo-soc-ve-nghi-pham-sat-hai-3-nguoi-than-trong-gia-dinh-o-tp-hcm-62882-5.html