Tiết lộ sốc về gia cảnh của thiếu nữ bị người yêu sát hại trong phòng trọ

Vũ Thị Quỳnh T. (SN 2000, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), bị chính người yêu sát hại trong phòng trọ có hoàn cảnh khó khăn khi mới học hết lớp 9 em đã phải nghỉ học đi làm thuê phụ giúp bố mẹ.

Nước mắt cha già

Sáng 19/6, gia đình đã lo xong hậu sự cho cô gái xinh xắn Vũ Thị Quỳnh T. (SN 2000, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). T. là cô gái bị chính người yêu là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) sát hại trong phòng trọ vào ngày 17/6 tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ông Thắng (bố T.) vẫn ngồi thất thần nhìn di ảnh con gái, đôi mắt người cha mất con đỏ hoe vì khóc, quanh mắt thâm quầng vì đã 2 đêm mất ngủ. Sau ít phút trấn tĩnh, ông Thắng kể với PV, do hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 9 con gái ông nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ. Sau T. còn có một người em trai năm nay tròn 10 tuổi. Tuy phải nghỉ học sớm nhưng T. là đứa hiền lành, chịu khó, biết giúp đỡ gia đình.

Căn nhà nhỏ của nạn nhân.

Căn nhà nhỏ của nạn nhân.

Ông kể rằng con gái mình lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm nay. Trước khi vụ án mạng xảy ra, T. vừa ở Singapore về. Về đến Hà Nội thì bị ốm nên cô gái phải nhập viện trên Hà Nội để điều trị.

Khi vừa xuất viện vào trưa 17/6 thì xảy ra chuyện. Nếu không bị Cường sát hại T. sẽ ra sân bay để trở lại Singapore tiếp tục theo học nghề.

Bà H., một hàng xóm của nạn nhân cho biết, gia đình T. thuộc diện kinh tế khó khăn. Ở nhà ông Thắng chỉ làm vài sào ruộng. Bố mẹ T. cũng sống ly thân. Tuy nhiều thiệt thòi nhưng từ nhỏ T. rất ngoan và sớm đi lao động gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ và cho cậu em ăn học.

Ám ảnh giây phút thấy con gặp nạn

Nhớ lại giây phút kinh hoàng khi nghe tin dữ, ông Thắng lại rơi nước mắt, ông nói: "Khoảng 19h ngày 17/6, tôi nhận được điện thoại của công an xã báo tin con gặp nạn, gia đình tôi 5 người vội vàng bắt xe lên ngay.

Lên đến nơi, nhìn con nằm gục, người nhiều vết thương tôi đau đớn lắm. Hình ảnh chiếc tuýp sắt trên thi thể con khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ...".

Theo lời ông Thắng, sau khi đến nơi, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi, rồi đưa thi thể con gái ông về bệnh viện để gia đình làm thủ tục nhận con.

Ông Thắng nói rằng, con gái và mẹ ở cùng khu trọ. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, bà Loan (mẹ T.) đang đi làm nên cũng không biết có chuyện chẳng lành đến với con. "Nếu lúc đó, trong phòng có hai mẹ con, chắc giờ cả 2 cũng không thể sống sót...", người cha mất con đau đớn nói.

Đối tượng Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an.

Ông Thắng cho biết, gia đình mình biết con gái và Nguyễn Duy Cường có tình cảm với nhau, cũng có lần T. đưa Cường về nhà giới thiệu, còn T. có về nhà Cường hay không thì ông không biết. Người cha này cũng cho biết, từ khi xảy ra vụ việc phía nhà Cường cũng chưa thấy gọi điện hỏi thăm xin lỗi.

“Sự việc xảy ra với gia đình quá đột ngột, tôi không thể ngờ hung thủ lại là người dã man như vậy", ông xót xa.

Trước đó, trưa 17/6, Cường đến phòng trọ của T. chơi và xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Cường đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hắn ta lấy xe máy của bạn gái làm phương tiện đi lại. Sau đó Cường gửi xe máy tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bắt xe khách lên Lạng Sơn và đầu thú.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-soc-ve-gia-canh-cua-thieu-nu-bi-nguoi-yeu-sat-hai-trong-phong-tro-a438360.html