Tiết lộ nguyên nhân người phụ nữ bị nhóm côn đồ đánh tại trụ sở Công an tỉnh

Trong khi về Thái Bình để thăm con, chị Th. đã bị một nhóm đối tượng chặn đường, truy đuổi đến tận trụ sở Công an tỉnh. Đứa con là kết quả mối tình giữa chị Th. và một người đàn ông đã có vợ.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị nhóm côn đồ truy đuổi, hành hung, đập phá tài sản tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình gây chấn động dư luận, chị Vũ Thị Th. (SN 1992, trú tại Hà Nội) – người phụ nữ là nạn nhân đã lên tiếng về sự việc trên.

Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, nơi các đối tượng kéo nhau vào gây rối, hành hung chị Th.

Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, nơi các đối tượng kéo nhau vào gây rối, hành hung chị Th.

Chị Th. cho biết, chị và anh Trần Xuân H. (quê xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) từng có quan hệ tình cảm và có với nhau một con trai 4 tuổi. Hai người không kết hôn vì anh H. đã có vợ ở quê.

Thời gian gần đây, chị Th. đã chủ động chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, từ đó xảy ra sự việc 2 người tranh giành việc nuôi cháu bé.

“Ngày 13/11, anh H. nhờ người lên Hà Nội để đưa cháu bé về Thái Bình mà không thông báo với tôi. Sau đó, ngày 16/11, tôi điện cho anh H. để được gặp con trai và được anh H. nói nếu xuống Thái Bình thì sẽ cho gặp cháu bé.

Khoảng 7h30 sáng 19/11, tôi điều khiển xe ô tô BKS: 29D- 304.57 đi từ Hà Nội về Thái Bình. Khi xuống đến gần nhà anh H. thì bị một nhóm thanh niên chặn đường, chửi bới và yêu cầu tôi xuống xe”, chị Th. kể lại.

Thời điểm đó, anh H. có mặt tại hiện trường nhưng lại yêu cầu chị xuống xe, chị không xuống. Trước việc bị các đối tượng bao vây, chị Th. đã gọi điện cho Công an xã Vũ Hội và sau đó 2 công an viên xã này đã có mặt tại hiện trường song không thể dẹp được nhóm đối tượng trên.

Xe ô tô của chị Th. bị đập phá khi các đối tượng truy đuổi tận đến trụ sở Công an tỉnh Thái Bình.

Một số đối tượng đã dùng dao chọc thủng 4 lốp xe của chị Th. Khi đó chị nghĩ nếu xuống xe sẽ bị các đối tượng đánh nên kiên quyết không xuống. Chị đã điều khiển xe ô tô di chuyển dần dần từ xã Vũ Hội đến xã Vũ Chính khoảng 3km thì nhóm đối tượng tiếp tục đuổi theo.

Tại đây, một đối tượng đã đập vào ô tô nhằm mục đích ép chị xuống xe. Sau đó, một đối tượng tên Hải đã nhảy lên xe đập phá ô tô.

Chị tiếp tục điều khiển xe đến đường Lý Bôn hướng về trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Lúc này vẫn có một xe ô tô CX5 và một xe phân khối lớn đuổi theo.

“Khi đến ngã tư gần Công an tỉnh Thái Bình, các đối tượng đã dùng xe ô tô CX5 đỏ chặn xe tôi. Hoảng loạn, tôi đánh lái vào thẳng cổng phụ trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, nhóm đối tượng truy đuổi tận vào sân trụ sở công an.

Họ hành hung và cắt tóc tôi. Họ còn ném gạch làm vỡ kính xe của tôi. Rất may khi đó, các cán bộ Công an tỉnh Thái Bình đã xuất hiện và khống chế nhiều đối tượng, trong đó có một người phụ nữ đã cắt tóc tôi ngay tại sân Công an tỉnh Thái Bình”, chị Th. bàng hoàng nhớ lại.

Ngay sau đó, chị Th. đã có đơn trình báo đến Công an tỉnh Thái Bình về sự việc trên. Theo lời chị Th., anh H. đang làm Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gạch ở Thái Bình và đã có vợ con. Bản thân chị Th. và anh H. chỉ có con chung chứ không ở với nhau và chị Th. cũng chưa từng gặp mặt vợ anh H.

Nhóm nghi can gồm một số đối tượng được xác định là Phạm Ngọc Hải (SN 1987, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Phạm Văn Cường (SN 1994, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Mai Xuân Nam (SN 1997, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng này hiện đang bị Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-nguyen-nhan-nguoi-phu-nu-bi-nhom-con-do-danh-tai-tru-so-cong-an-tinh-a412117.html