Tiết lộ giấc mơ 'đầy chất nghệ thuật' của tỷ phú Nhật sắp lên mặt trăng bằng tàu SpaceX

Khách hàng đầu tiên trong dự án đưa người lên Mặt trang của SpaceX là người vô cùng có tâm với nghệ thuật.

Yusaku Maezawa, tỷ phú người Nhật từng bỏ ra 110 triệu USD để sở hữu một tác phẩm của họa sỹ đoản mệnh Jean-Michel Basquiat, giờ đây lại tiếp tục gây chú ý khi trở thành khách du lịch đầu tiên sẽ lên Mặt trăng theo một dự án phóng tàu bay thương mại của SpaceX.

“Cuối cùng, tôi có thể nói với các bạn rằng, tôi chọn đi lên Mặt trăng”, Maezawa nói với các phóng viên tối thứ Hai (17/9). Chuyến đi của ông Maezawa dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2023, khi SpaceX hoàn thành tên lửa mới B.F.R. Theo nhiều nguồn tin, cái giá mà tỷ phú châu Á phải trả cho Space X có thể lên tới 200 triệu USD.

Theo Maezawa, ý tưởng về chuyến du hành lên vũ trụ được thai nghén trong một “dự án nghệ thuật mang tính cách mạng” mà ông tự gọi là “Dear Moon” (Mặt trăng thân yêu). Ông lên kế hoạch mời từ 6 – 8 nghệ sỹ tham gia với mình trong chuyến đi kéo dài 1 tuần. “Điều gì sẽ xảy ra nếu Basquiat đặt chân lên vũ trụ? Anh ấy sẽ tạo ra kiệt tác nào?”, Maezawa tự hỏi. “Điều gì sẽ xảy ra Picassso, Andy Warhol, Michael Jackson, John Lennon hay Coco Chanel lên mặt trăng?

Tỷ phú Yusaku Maezawa bên cạnh tác phẩm mang tên "Vô đề" của cố họa sỹ Jean-Michel Basquiat

Trong một video của dự án “Dear Moon”, có vẻ như Maezawa sẽ đem theo một đạo diễn phim, một họa sỹ, một vũ công, một tiểu thuyết gia, một nhạc sỹ, một nhà thiết kế thời trang, một điêu khắc gia, một nhiếp ảnh gia và một kiến trúc sư trong chuyến du hành trên con tàu của Space X. Ông cũng dự kiến sẽ tổ chức một triển lãm mang tên “Dear Moon” giới thiệu các tác phẩm được nhóm nghệ sỹ trên tạo ra sau khi quay trở về Trái đất.

Trong khi đó, người đứng đầu SpaceX, tỷ phú người Mỹ Elon Mush cho biết, công ty này sẽ bỏ ra từ 2 đến 8 tỷ USD cho việc phát triển tàu B.F.R. SpaceX cũng đã bắt tay với Boeing để bắt đầu đưa các phi hành gia NASA lên Trạm không gian quốc tế (ISS) vào năm sau. Đây sẽ là lần đầu tiên các chuyến tàu có người lái được phóng đi từ Mỹ sau khi Tàu con thoi Space Shuttle dừng hoạt động từ năm 2011.

“Chúng ta đều có thể mơ những giấc mơ chưa từng được mơ, hát những ca khúc chưa từng được hát, vẽ lại những điều chưa từng được nhìn thấy trước đó,” ông Maezawa viết trên trang web của “Dear Moon”. “Tôi hy vọng dự án này sẽ truyền cảm hứng cho những kẻ mộng mơ phía bên trong mỗi chúng ta”.

Cho tới nay mới chỉ có 7 người – một trong số đó đã có hai chuyến du hành – từng trả tiền để được bay vào vũ trụ. Việc này có thể trở nên phổ biến hơn khi ngày càng có nhiều công ty tư nhân công bố kế hoạch về các chuyến bay thương mại vào không gian.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/tiet-lo-giac-mo-day-chat-nghe-thuat-cua-ty-phu-nhat-sap-len-mat-trang-bang-tau-spacex-364378.html