Tiết lộ gia cảnh của tài xế xe ôm 'chặt chém' khách 600 nghìn đồng ở Hà Nội

Theo lãnh đạo xã nơi tài xế bị tố 'chặt chém' 600 nghìn đồng của khách cho biết gia cảnh tài xế rất éo le, kinh tế khó khăn.

Cô gái tố bị tài xế xe ôm lấy 600 nghìn đồng cho quãng đường 8km ở Hà Nội

Liên quan đến sự việc, chị L.T.V. (ở Bảo Yên, Lào Cai) tố tài xế xe ôm Văn Minh 'chém' 600 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 8km ở Hà Nội, tối 15/1, Công an phường Mỹ Đình 2 đã tiếp nhận trình báo của cô gái và mời tài xế xe ôm Đỗ Văn T. (SN 1991, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) lên làm việc.

Sau khi tường trình sự việc, chia sẻ với chúng tôi, chị V cho biết, tại trụ sở công an, tài xế T. đã khai nhận toàn bộ sự việc. Đồng thời xin lỗi và trả lại số tiền 500 nghìn đồng đã lấy của chị trước đó. Tuy nhiên, chị V không nhận số tiền mà gửi lại cho tài xế xe ôm và chấp nhận xin lỗi.

Tại đây, tài xế T. cũng gửi lời xin lỗi chị V. vì những gì đã xảy ra. Tài xế này tâm sự, sở dĩ nêu lí do trong bản tường trình nói chở chị V đi Bắc Giang rồi mới quay về Hà Nội là do cuống và sợ ảnh hưởng tới công ty.

Theo chị V. khi làm việc với công an tài xế T. khai nhận do hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó, tài xế T. nói bố bị đi tù chung thân còn mẹ đã mất, hiện đang phải nuôi em ăn học nên mới nảy sinh việc lấy số tiền của chị.

Sau khi cô gái lên trình báo công an, tài xế đã khai nhận và xin lỗi

Trong buổi nói chuyện, tài xế T. hứa sẽ không tái diễn việc chặt chém khách nữa. Trong thâm tâm chị V, chỉ muốn làm rõ câu chuyện để cảnh tỉnh cho những người khác từ tỉnh lẻ xuống Hà Nội chứ không có ý định làm to chuyện.

Trước sự việc trên, sáng ngày 16/1, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã nơi tài xế T. sinh sống cho biết, hoàn cảnh của tài xế T. rất éo le và khó khăn. Bố T. bị đi tù, còn mẹ mất, giờ chỉ có 3 anh chị em ở với nhau.

"Bố cậu ấy bị đi tù đang chấp hành án phạt. Sự việc do mâu thuẫn trong gia đình nên bố của T. lỡ tay đánh chết vợ. Ở địa phương T. chưa có điều tiếng gì, học hết lớp 7 thì nghỉ học ở nhà đi làm phụ gia đình, lo trang trải cuộc sống", vị lãnh đạo xã này nói.

Theo lãnh đạo xã nơi tài xế sih sống, hoàn cảnh gia đình tài xế xe ôm khá khó khăn

Theo lời lãnh đạo xã cho hay, có thể do cuộc sống gia đình khó khăn nên T, mới làm liều như vậy. Còn bản chất ở địa phương thì không phải người xấu. Đây cũng là bài học rút ra cho T. trong cuộc sống.

Ông Lê Văn Quyết, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Văn Minh cho biết, phía đơn vị đã nắm bắt được sự việc tài xế Đỗ Văn T. bị khách hàng tố chặt chém. Sau khi tiếp nhận sự việc, đơn vị đã đưa tài xế cơ quan công an là việc. Quan điểm của công ty là cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc. Sai đúng đến đâu, công ty sẽ có hình thức xử lý nghiêm đối với tài xế.

Chị L.T.V. (SN 1998, trú tại Lào Cai) cho biết, sáng nay, chị đi xe khách từ Lào Cai xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Sau đó, chị V. bắt xe ôm để về đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Khi tới đường Điện Biên Phủ, chị V. xuống xe và hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền thì người này thản nhiên trả lời hết 600 nghìn đồng.

Sau đó, chị V, lấy điện thoại ra quay lại một đoạn video và chụp ảnh lại chiếc xe. Lúc này, tài xế bảo "anh bớt cho em 100 nghìn còn 500 nghìn". Vì từ nơi khác đến lại không muốn làm to chuyện nên đã đồng ý trả tiền. Tuy nhiên, sau đó chị V. đã đến công an trình báo sự việc.

Sự thật tài xế xe ôm chặt chém khách

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tiet-lo-gia-canh-cua-tai-xe-xe-om-chat-chem-khach-600-nghin-dong-o-ha-noi-59265-4.html