Tiết lộ bất ngờ về Hoa khôi Hương sắc Việt Nam 2019

Sở hữu gương mặt rạng ngời, chiều cao vượt trội và có năng khiếu nghệ thuật, nhưng Hoa khôi Hương sắc Việt Nam 2019 Đoàn Yến Chi lại mong muốn theo đuổi ngành nông nghiệp trong tương lai chứ không phải con đường showbiz.

Vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc là học sinh, sinh viên từ nhiều trường học trên toàn quốc, Đoàn Yến Chi đã giành ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Hương sắc Việt Nam 2019.

Vượt qua nhiều thí sinh xuất sắc là học sinh, sinh viên từ nhiều trường học trên toàn quốc, Đoàn Yến Chi đã giành ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Hương sắc Việt Nam 2019.

Với khuôn mặt xinh tươi, vóc dáng cao ráo cân đối, trình diễn catwalk và bellydance đẹp mắt cùng với khả năng ứng xử thông minh, nữ sinh đến từ Quốc Oai, Hà Nội này thực sự chinh phục được ban giám khảo và khán giả trong đêm chung kết.

Điều đáng nói, không chỉ có ngoại hình nổi bật và năng khiếu nghệ thuật, Đoàn Yến Chi còn có một thành tích học tập đáng nể. Cô nữ sinh này đã 8 năm liền là học sinh giỏi, 5 năm liền giải Nhất chữ đẹp cấp huyện và thành phố Hà Nội, 4 giải Nhất môn Toán và 3 giải Nhất môn Tiếng Anh cấp huyện, 3 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi toàn diện cấp huyện. Yến Chi còn đoạt giải Xuất sắc cuộc thi tiếng Anh EQQUEST, giải Toán bàn tính và trí tuệ 2015.

Hoa khôi Hương sắc Việt Nam 2019 cũng từng giành giải thưởng Chủ nhân Thăng Long, Á quân Tìm kiếm tài năng MC nhí 2014 và được tuyên dương khen thưởng Người tốt việc tốt của thành phố Hà Nội.

Mới 15 tuổi, nhưng cô nữ sinh trường THCS Kiều Phú, Quốc Oai, Hà Nội đã cao 1m65. Nhưng điều đáng nói là dù có rất nhiều yếu tố để trở thành một gương mặt showbiz tương lai nhưng con đường mà Yến Chi mơ ước theo đuổi lại là ngành nông nghiệp.

“Mơ ước của em là có thể nghiên cứu kỹ thuật để phát triển và hiện đại hóa nông nghiệp, góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam sánh ngang các nước tiên tiến trên thế giới”, Đoàn Yến Chi chia sẻ.

Bảo Anh - Ảnh: Vũ Quốc Khánh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/tiet-lo-bat-ngo-ve-hoa-khoi-huong-sac-viet-nam-2019-post54542.html