Tiết lộ bất ngờ về cuộc sống của cô giáo sau khi bắt học sinh tát bạn 231 cái

Khi được hỏi về mình, hai tay đan vào nhau, cô Thủy nói tinh thần không ổn định, không suy nghĩ được gì nhiều sau khi đón nhận hệ quả của sự việc.

Tinh thần hoảng loạn

Sáng 27/11, ngôi nhà của cô Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi), ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có rất nhiều người ra vào thăm hỏi cô này sau khi nhận thông tin Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án Hành hạ và làm nhục người khác để điều tra, làm rõ việc cô này áp dụng hình phạt tát vào má của học sinh.

Một người hàng xóm của cô Thủy cho biết, ở địa phương, cô có quan hệ khá hòa đồng với hàng xóm và chưa từng xảy ra điều tiếng gì. Sự việc xảy ra khiến người dân ở đây vô cùng bất ngờ.

“Mấy hôm nay, đứa con trai út của cô Thủy (mới 10 tháng), bị ốm, nên chúng tôi cũng thường xuyên chạy qua chạy về thăm hỏi, đồng thời động viên cho cô bình tâm trở lại”, người này nói.

Về phía gia đình cô Thủy, sau 5 ngày sự việc bị phát giác, họ hứng chịu khá nhiều áp lực từ dư luận.

Cô Thủy đứng lớp trước khi bị tạm đình chỉ 15 ngày.

Cô Thủy đứng lớp trước khi bị tạm đình chỉ 15 ngày.

“Từ khi xảy ra sự việc như vậy, sợ vợ nghĩ quẩn, tôi đã xin cơ quan cho nghỉ một thời gian để ở nhà chăm sóc, động viên vợ. Giờ cô ấy đang rất buồn và hối hận về việc làm của mình. Là chồng, tôi rất mong dư luận hãy cho vợ tôi có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm”, anh Nguyễn Văn Thuận, chồng cô Thủy bùi ngùi cho biết.

Từ ngày bị đình chỉ công tác, cô Thủy ở nhà chứ không thể đi đâu vì sức khỏe không đảm bảo và tinh thần hoảng loạn, luôn trong trạng thái buồn bã. Mỗi khi có đoàn yêu cầu làm việc, cô Thủy lại đi bộ sang trường cách nhà khoảng trăm mét.

Theo tìm hiểu, từ trước năm học 2018-2019, cô Thủy dạy học tại trường THCS Hải Ninh, cách nhà khoảng 7km. Tuy nhiên, để tiện chăm sóc đứa con trai út mới sinh, cô Thủy xin về dạy tại trường THCS Duy Ninh.

Khi về trường, cô được phân công chủ nhiệm lớp 6.2. Lớp 6.2 được đánh giá có nhiều học sinh hiếu động, nghịch ngợm. Từ đầu năm đến nay, lớp thường đứng thứ 9-10, cuối bảng thi đua toàn trường. Trong các lỗi, vi phạm nặng nhất lớp này thường mắc phải là chửi thề. Cô Thủy nói đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng lớp học nhưng chưa hiệu quả.

Trong một tiết sinh hoạt lớp, vì nhiều học sinh chửi thề, cô giáo này buột miệng nói ra hình phạt tát vào má học sinh nếu các em chửi tục. Chỉ nói được vài câu, nước mắt cô Thủy lại chực trào, tâm trạng bứt rứt, hai tay vặn xoắn vào nhau, cô Thủy nói tinh thần không ổn định, không suy nghĩ được gì nhiều…

Theo cô này, ngay khi nhận tin em N. nhập viện điều trị, bản thân cô và gia đình đã 3 lần đến bệnh viện hỏi thăm, nhận sai và xin lỗi gia đình. Cha ruột của cô giáo này, tuổi cao, đang bị bệnh vẫn nhờ người chở đến tận gia đình phụ huynh xin lỗi.

Điều tra công tâm và khách quan

Người thân của cô Thủy cho biết, gia đình đang chờ kết luận của cơ quan điều tra, cam kết nghiêm chỉnh chấp hành.

Cùng ngày, trao đổi với PV, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh, khẳng định cơ quan điều tra làm việc hết sức khẩn trương, tích cực, đảm bảo khách quan, có lý có tình.

Về thông tin trước học sinh N., cô Phương Thủy đã áp dụng hình phạt này với khoảng 10 em học sinh khác trong lớp, Đại tá Tuyên cho biết, thông tin này cũng đã được cơ quan điều tra ghi nhận tiến hành điều tra mở rộng, nếu có thì sẽ làm rõ và xử lý theo tính chất mức độ vi phạm.

Trường THCS Duy Ninh.

Sự việc xảy ra vào chiều 19/11, tại trường THCS xã Duy Ninh. Em Hoàng Long N. (11 tuổi), học sinh lớp 6.2 có nói tục ngoài sân trường thì bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977), giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 đã đưa ra hình thức bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào má N. 230 cái.

Không chỉ bị bạn trong lớp tát rất nhiều cái vào má, học sinh Hoàng Long N. còn bị cô giáo tát thêm một cái khiến má bị sưng tấy. Sau đó gia đình phải đưa học sinh này đến bệnh viện Dinh Mười điều trị.

Lớp 6.2 có tổng số 26 học sinh, thời điểm xảy ra sự việc, có 3 bạn quên sách vở phải về nhà lấy, nên em N. đã bị 23 bạn và cô chủ nhiệm tát 231 cái.

Đến nay, em N. đã trở lại trường, hòa nhập và vui đùa với bạn bè.

Liên quan đến sự việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh và xử lý nghiêm với sự việc "học sinh bị tát 231 cái vào mặt", báo cáo trước 5/12.

Ông Hoàng Đăng Quang khẳng định, hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành giáo dục và dư luận xã hội.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tiet-lo-bat-ngo-ve-cuoc-song-cua-co-giao-sau-khi-bat-hoc-sinh-tat-ban-231-cai-a412509.html