Tiếp vụ 'băng nhóm' bảo kê' lộng hành vùng ven TP HCM: Vây đánh dọa giết nạn nhân

Sau khi gửi đơn tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng, ông Tuấn nhận được một cuộc điện thoại của người gọi tự xưng là Tín Bảy Trong đe dọa nếu ông không làm bãi nại, 'sẽ giết cả nhà'...

Những hung khí (mã tấu, tuýp sắt, đinh ba) nhóm giang hồ bỏ lại tại hiện trường

Những hung khí (mã tấu, tuýp sắt, đinh ba) nhóm giang hồ bỏ lại tại hiện trường

PLVN mới có bài viết phản ánh hiện tượng một băng nhóm xã hội “đen” chém người phá hoại tài sản để đòi tiền “bảo kê”. Đó là trường hợp ông Phan Anh Tuấn, chủ quán hủ tíu cà phê Tuấn Anh tại tổ 61, ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP HCM là một nạn nhân của băng nhóm giang hồ đòi tiền bảo kê do một đối tượng tên Tín (biệt danh Tín Bảy Trong) cầm đầu.

Một ngày sau khi ông Tuấn gửi đơn tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng, lúc hơn 13h ngày 12/3, ông Tuấn nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi tự xưng là Tín Bảy Trong đe dọa nếu ông không làm bãi nại, “sẽ giết cả nhà” rồi gằn giọng: “Tao đã nói là làm”.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Tín lại dùng một số điện thoại khác gọi cho ông Tuấn đòi gặp nói chuyện. Địa điểm ngay cổng chợ Hưng Long, Bình Chánh. Khi ông Tuấn đến nơi, Tín và đồng bọn khoảng hơn 10 tên không nói không rằng, lao vào đánh ông Tuấn. Trong số này, ông Tuấn tố cáo nhận ra có đối tượng tên Sang đen và một số tên đã xách hung khí đến chém người, đập phá tài sản của quán nhà ông hai hôm trước. Khi lực lượng công an xã Hưng Long có mặt can thiệp, nhóm côn đồ tỏ vẻ thách thức, tiếp tục đánh hội đồng ông Tuấn. Công an phải nổ súng cảnh cáo mới khống chế được hai đối tượng là Tín và Sang. Ngay sau đó, ông Tuấn được mời lên Công an xã Hưng Long và huyện làm tường trình vụ việc đến hơn 23h.

Hiện nhân viên bảo vệ của quán là Trương Quốc Anh đã xin xuất viện, về quê chạy chữa vết thương. Trước đó, sau khi đứng ra ngăn cản nhóm côn đồ chém người, đập phá tài sản, anh Anh bị chúng dùng mã tấu chém rách môi, lòng bàn tay và bị đâm nhiều nhát đinh ba vào bụng, đùi.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ ngày 8/3, ông Tuấn nhận được một cuộc gọi đề nghị ông cho tiền bảo kê quán hàng tháng. Nghe xong ông Tuấn từ chối bởi vì quán của ông quy mô kinh doanh nhỏ, thu nhập chỉ đủ nuôi gia đình. Hai ngày sau một nhóm giang hồ hơn 20 tên đã đến quán chém người gây thương tích và đập phá đồ đạc.

Nhiều hộ dân kinh doanh dọc con đường tại ấp 4 xã Hưng Long cho biết, hiện tượng đòi tiền bảo kê đã có từ hơn một năm nay. Một nhóm côn đồ do Tín chỉ huy đã buộc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, mỗi tháng phải nộp cho chúng từ 2 – 5 triệu đồng, quy mô lớn hơn, như quán Anh Tuấn mỗi tháng từ 5 – 10 triệu đồng. Những nhà hàng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, mỗi tháng phải chia lại cho nhóm giang hồ trên 15 – 20% lợi tức. Ai không nộp phí bảo kê, hậu quả, hàng chục tên sẽ đến “hỏi tội”.

Báo PLVN tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Không chỉ riêng huyện Bình Chánh, các quận huyện ngoại thành như Hóc Môn, quận 12 cũng hình thành những băng nhóm tương tự. Cuối năm vừa qua, TAND TP TP HCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Khưu Hồng Trọng (30 tuổi, ngụ quận 12) mức án 6 năm tù, Trần Xuân Đức (28 tuổi) 5 năm tù cùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, 4 đồng phạm khác cũng bị tuyên phạt với mức án từ 2 đến 4 năm tù.

Thủ đoạn của nhóm này cũng không khác gì hiện nay, quán nào vừa khai trương tại địa bàn cũng bị băng nhóm này đến quậy phá để buộc chung chi hàng tháng. Trong vòng hơn một năm, băng nhóm này đã cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng của các chủ quán ở quận 12, Hóc Môn, TP HCM.

Theo điều tra, CQĐT xác định, hàng chục quán cà phê, tiệm hớt tóc khác trên đường Hà Huy Giáp đã bị nhóm này tới quậy phá, đặt vấn đề thu tiền bảo kê với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra một số chủ quán sợ nên không dám ra đối chất với băng nhóm này. Cá biệt, có người bị chém thương tích nhưng cũng từ chối giám định và không có đơn yêu cầu xử lý hình sự bọn chúng.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/tiep-vu-bang-nhom-bao-ke-long-hanh-vung-ven-tp-hcm-vay-danh-doa-giet-nan-nhan-443245.html