Tiếp tục lên đường

Ngày nhà báo 21-6 đã tới. Nên chúc các nhà báo câu gì đây ta?!

- Tui thấy câu “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”là hay nhất!

- Nhưng năm nào cũng dùng đâm ra mất hay.

- Hay chúc trong tương lai không xa, các nhà báo sẽ… thất nghiệp?

- Chúc gì nghe dễ xa nhau vậy cha nội?

- Tại chưa nghĩ thấu đáo, sâu xa mới nói vậy chứ hiểu rồi thì câu chúc khó nghe ấy rất hay.

- Hay làm sao, nói nghe coi?!

- Khi chúc như vậy là chúng ta hy vọng trong một ngày không xa, đất nước sẽ đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, nạn chạy tuổi, chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển; Trong xã hội không còn những con người độc ác, tham lam, lươn lẹo, lọc lừa, không còn những mảnh đời bất hạnh, trái ngang. Khi ấy, các nhà báo sẽ… không còn gì để viết.

- Một xã hội tốt đẹp, công bằng là mơ ước của mọi người. Nhưng những điều chưa hay chưa đẹp đó khó có thể đẩy lùi trong một sớm một chiều ông ơi.

- Tất nhiên là còn phải đấu tranh với cái xấu, cái ác, sự bất công để xây cái tốt, cái thiện.

- Vậy thì các nhà báo vẫn phải tiếp tục “lên đường”. Và để đẩy lùi, xóa bỏ những vấn nạn đó, nhà báo phải có khí phách, dám nói tiếng nói sự thật, dám đứng về công bằng và lẽ phải.

- Nói vui thôi chứ thật ra, khi xã hội đã đẩy lùi cái xấu, cái chưa đẹp chưa hay đó, các nhà báo vẫn còn phải tác nghiệp…

- Đúng rồi. Nhà báo còn phải viết về những câu chuyện đẹp, đầy tính nhân văn, ấm áp tình người, tràn đầy niềm lạc quan và tin yêu cuộc sống.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202006/tiep-tuc-len-duong-902147/