Tiếp tục chia sẻ với người dân vùng bão, lũ Nghệ An

Ngày 3.11, PV Báo Thanh Niên với sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục mang 200 triệu đồng đến với đồng bào các huyện vùng lũ Quỳnh Lưu, Yên Thành, Con Cuông (Nghệ An), hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại 1 triệu đồng.

Phóng viên Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ người dân vùng bão, lũ Nghệ An - Ảnh: Yên Phong

Đây là số tiền nằm trong tổng số 1 tỉ đồng do Công ty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (TP.HCM) thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ giữa tháng 10 vừa qua tại các tỉnh bắc Trung bộ và Tây Bắc.

7 giờ sáng, bà Lương Thị Tí (ngụ xã Tân Thắng, H.Quỳnh Lưu) đã đến trụ sở UBND xã Quỳnh Thắng để nhận tiền hỗ trợ. Bà Tí không chồng, sống một mình trong căn nhà tình nghĩa. Mưa bão đã làm ngã rạp và ngập 2 sào ruộng lúa, nguồn sống chính của bà. “Lúa chuẩn bị gặt thì bão làm đổ, nước ngâm mấy ngày hỏng hết. Giờ tui sống nhờ anh em, hàng xóm”, bà Tí nói.

Bà Hà Thị Phượng (ngụ xã Quỳnh Thắng) tới nhận tiền hỗ trợ thay cho con gái là chị Vi Thị Với đang bận đi làm thuê ở ngoài Bắc. “Chồng nó chết năm ngoái vì bệnh hiểm nghèo, nó có 3 đứa con, lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi. Ba đứa cháu gửi lại cho tui, bão lụt vừa rồi làm hư hại căn nhà mái tôn vách đất, xã và hàng xóm đã giúp đỡ sửa lại rồi nhưng còn rất khó khăn”, bà Phượng buồn bã kể.

Cụ ông Nguyễn Hữu Thoa cũng được đứa cháu chở đến trụ sở xã. Cụ nói, nhà còn hai ông bà già, nhiều năm nay bà ốm nằm một chỗ, cụ phải chăm sóc, lo cho vợ. Nhà thuộc hộ nghèo, cuộc sống vất vả. “Nghe tin được Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ, tui rất vui”, cụ nói.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thắng, cho biết bão, lũ dù không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu và dứa bị hư hại nặng nề. “Địa phương còn khó khăn, người dân còn rất vất vả, sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Thanh Niên là rất quý, có ý nghĩa. Thay mặt Đảng ủy xã, chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến nhà hảo tâm và Báo Thanh Niên”, ông Khánh nói.

Tại xã Nhân Thành (H.Yên Thành), khi PV Thanh Niên hỏi về hoàn cảnh gia đình, chị Đặng Thị Thanh xúc động bật khóc. Chị kể mình bị dị tật ở chân, không có chồng, mấy năm trước xin được đứa con nuôi để đỡ cô quạnh, năm nay cháu đã 6 tuổi. Mẹ con chị sống chung với mẹ đẻ. Mẹ chị bị bệnh ung thư, không có tiền để điều trị, đang từng ngày chống chọi với những cơn đau quằn quại. Hai cơn bão, lũ vừa qua làm hư hại căn nhà vốn đã cũ kỹ, còn ngô khoai ngoài đồng bị mất trắng. Bà Nguyễn Thị Mai, ngồi kề bên, kể rằng gia đình mình có 7 người, gồm hai vợ chồng bà, người mẹ già và 4 đứa con, đứa lớn bị câm điếc, chồng đang mắc bệnh ung thư.

Ông Phan Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thành, cho biết các hộ dân được nhận tiền hỗ trợ đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và Báo Thanh Niên đã giúp đỡ các hoàn cảnh này. Đây là sự động viên để người dân thấy ấm lòng, vượt lên khó khăn”, ông Thanh nói.

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tiep-tuc-chia-se-voi-nguoi-dan-vung-bao-lu-nghe-an-896396.html