Tiếp sức cho em, đâm bạn ngồi tù

Sau khi được Nguyễn Ngọc Thức (sinh năm 2001, ngụ khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) nhắn tin cho biết, sẽ đánh em ruột mình, ngay lập tức, Lê Văn Dương (sinh năm 2000, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) đến địa điểm nhưng không phải để can ngăn. Thấy 2 bên đang đánh nhau, Dương tiếp sức cho em mình bằng cách dùng hung khí đâm Thức bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Khoảng 19 giờ ngày 19-2-2019, Thức điều khiển xe môtô đến tiệm sửa xe “V.S” thuộc tổ 138 (khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) chơi, đồng thời rủ L.V.L (sinh năm 2005, em ruột Dương) cùng đến khu vực rạch Bà Bầu (phường Đông Xuyên) đón bạn.

Đến nơi, Thức không cho L. đi theo mà kêu ngồi trên xe chờ bên ngoài, rồi một mình Thức đi vào nhà trọ của bạn gần đó. Đứng chờ khoảng 30 phút vẫn không thấy Thức trở ra và không nhận được thông tin gì, nên L. điều khiển xe môtô của Thức quay trở về tiệm sửa xe “V.S” ngồi chờ.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Thức bắt đầu ra về nhưng không thấy L. cùng xe, vì vậy nhắn tin qua mạng xã hội facebook cự cãi nhau với L., đồng thời nhắn tin báo cho Dương biết. Sau đó, Thức một mình cầm mũ bảo hiểm đi bộ đến tiệm sửa xe “V.S” gặp L. tiếp tục cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Thức dùng mũ bảo hiểm đánh L. té ngã xuống đường thì được những người bạn đang ngồi trong tiệm sửa xe chạy ra can ngăn. Bị đánh đau, L. liền chạy vào bên trong lấy cây dao Thái Lan dài 22cm xông ra đâm nhiều nhát vào người Thức. Ngay lập tức, Thức tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh trả làm L. ngã xuống đường lần nữa.

Cùng lúc này, Dương đến thấy 2 bên đang đánh nhau, Thức tiếp tục xông vào đánh L. Khi L. bị té ngã, Dương chạy đến can ngăn, xô Thức ra sau rồi nhanh chóng giật lấy cây dao trên tay L. Ngay lúc này, Thức lại cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh Dương thì bị Dương đâm một nhát trúng vào hông trái, Thức bỏ chạy khỏi tiệm sửa xe.

Bị cáo Dương nghe tuyên án

Trên đường bỏ chạy, Thức được bạn kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Sau đó, gia đình Thức đến Công an phường Mỹ Phước trình báo sự việc. Riêng Dương, sau khi gây án ném bỏ hung khí gần đó rồi cùng L. bỏ trốn, đến ngày 8-3-2019 thì ra đầu thú.

Căn cứ kết quả giám định pháp y xác định, tỷ lệ thương tật của Thức là 46% với nhiều vết thương trên người. Đặc biệt, có nhiều vết thương nguy hiểm như: thấu ngực, thấu bụng, tràn khí màng phổi phải, rách nhu mô lách, rách mạc treo đại tràng gốc lách… nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Với kết quả này, ngày 15-5-2019 Dương bị khởi tố, điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Dương bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa thẩm vấn công khai cũng như trong giai đoạn điều tra, bị cáo Dương thừa nhận hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho bị hại phù hợp với tất cả các chứng cứ, lời khai có trong hồ sơ. Bị cáo cho rằng: “Do bị Thức dùng mũ bảo hiểm đánh đau trong lúc đang cầm dao nên bực tức “quơ” trúng vào hông trái làm Thức bị thương… Bị cáo biết sai mong được giảm nhẹ hình phạt”.

Theo Hội đồng xét xử: “Là những người bạn thân và chơi chung, lẽ ra bị cáo biết tìm cách cư xử sao cho hợp tình, hợp lý khi có mâu thuẫn xảy ra để không mất đi tình bạn lâu dài. Ngược lại, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo thể hiện hành vi nguy hiểm, bản tính côn đồ thực hiện hành vi gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm. Rất may bị hại được đưa đi cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, cần phải có mức án tương xứng với tính chất, hành vi để bị cáo có thời gian sửa sai”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Dương 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tiep-suc-cho-em-dam-ban-ngoi-tu-a269668.html