Tiếp lửa yêu nước

Có thể nói, với những người lính trở về từ chiến trường lửa đạn năm xưa là một đặc ân của số mệnh. Và đặc ân ấy đã nung nấu tâm can, ngày ngày thúc giục các cựu chiến binh (CCB) không ngừng phấn đấu, nỗ lực cho bản thân, gia đình, xã hội mà còn cho những đồng chí, đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm lại để đất nước được đơm hoa, kết trái...

Có thể nói, với những người lính trở về từ chiến trường lửa đạn năm xưa là một đặc ân của số mệnh. Và đặc ân ấy đã nung nấu tâm can, ngày ngày thúc giục các cựu chiến binh (CCB) không ngừng phấn đấu, nỗ lực cho bản thân, gia đình, xã hội mà còn cho những đồng chí, đồng đội của mình đã vĩnh viễn nằm lại để đất nước được đơm hoa, kết trái...

Lễ "Dâng hương và học tập, nêu gương các anh hùng LS" tại NTLS xã Hòa Phong (H. Hòa Vang).

Lễ "Dâng hương và học tập, nêu gương các anh hùng LS" tại NTLS xã Hòa Phong (H. Hòa Vang).

Giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ ở địa phương là một trong những chuyên đề công tác trọng tâm của Hội CCB H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) gần 10 năm qua. Ngoài việc, hằng tháng vào hai đêm 14 và cuối tháng âm lịch thực hiện nghi lễ "Thắp nến tri ân" tại nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã, các cấp Hội CCB cơ sở còn phối hợp với Đoàn TN, Ban LĐ-TB&XH xã tổ chức lễ "Dâng hương và học tập, nêu gương các anh hùng LS" với định kỳ 3 tháng/1 lần.

Các hoạt động này luôn thu hút sự tham gia của cả thân nhân LS và người dân địa phương; nhiều người mặc dù bận rộn công việc gia đình nhưng vẫn luôn thu xếp thời gian để kịp đến tham dự. Bởi theo họ, trong không khí thiêng liêng, họ thành kính dâng lên những nén nhang, những ngọn nến bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng LS đã có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sĩ đã ra đi từ những miền quê nghèo xa xôi, hẻo lánh. Nhiều người từ biệt mẹ già, vợ con yêu quý với một lời thề sắt son "Chưa giết hết giặc chưa về quê hương". Có những người may mắn hoàn thành nhiệm vụ, vẹn nguyên trở về nhưng cũng có người hy sinh một phần thân thể và có những người ra đi mãi mãi mà đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy mộ phần...

Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Tiến Trần Đình Thuyên cho biết, NTLS Hòa Tiến hiện có hơn 1.100 phần mộ. Để có thông tin, ngoài việc tìm kiếm tài liệu ở cơ quan chức năng, chúng tôi còn phải về tận gia đình các LS xin tư liệu hoặc nhờ thân nhân kể lại. Từ đó, đối chiếu và biên tập lại thành một câu chuyện chân thật về cuộc đời và chiến công của các LS. Thông qua các câu chuyện, người dân địa phương biết thêm về những chiến công anh dũng mà các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh ở địa phương như: LS Nguyễn Bá Tùng (thôn Dương Sơn), Nguyễn Đình Tranh (thôn La Bông), Nguyễn Phú Hường, Nguyễn Văn Mai (thôn Yến Nê)... trong kháng chiến chống Mỹ hay trận đánh tiêu diệt đồn Lệ Sơn (kháng chiến chống Pháp) vào năm 1952 của bộ đội chủ lực có sự hỗ trợ của du kích xã nhà. Cũng có những câu chuyện mà nhân vật chính là các CCB, họ kể về mình, về các trận đánh mà họ từng trải qua chiến đấu với đơn vị, đồng đội.

Đảng viên cao niên Đặng Thị Túy Phong (thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong) chia sẻ, đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động về truyền thống yêu nước của ông cha để thế hệ trẻ hôm nay tri ân và sẵn sàng kế tục sự nghiệp. Xen lẫn trong chương trình thắp nến tri ân là hoạt động học tập nêu gương các thế hệ đi trước đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Việc nêu gương học tập các anh hùng LS được thể hiện qua từng câu chuyện sưu tầm, kể lại đã làm lay động lòng người đến dự khán và tạo cho các thế hệ CCB, đoàn viên phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao... "Mỗi câu chuyện kể, mỗi chiến công đã đem lại cho người tham dự niềm tự hào về truyền thống đấu tranh quật cường của quê hương, đất nước. Có thể nói, đây là các hoạt động nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân và biết ơn những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc", bà Túy Phong trải lòng.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_239205_tiep-lua-yeu-nuoc.aspx