Tiếp lửa truyền thống cho thế hệ cháu ngoan Bác Hồ

Chiều 10/7, tại Khu Di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Chương trình 'Tiếp lửa truyền thống' giao lưu, gặp mặt cựu Thanh niên xung phong với đại biểu cháu ngoan Bác Hồ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tại buổi lễ, 184 đại biểu thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ, 49 cán bộ Đội và phụ trách thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh đã được giao lưu, tìm hiểu lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

70 năm trước, vào ngày 15/7/2020, tại Núi Hồng, xã Yên Lãng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương (tiền thân của Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam).

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Thanh niên xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Giao lưu với cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hòe.

Giao lưu cùng các đại biểu thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ, bác Nguyễn Thị Hòe, nhân chứng lịch sử, từng là Tiểu đội trưởng Tiểu đội Công binh, Đại đội 557 - Tổng đội 55 Thanh niên xung phong - P18 phục vụ chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc đã chia sẻ, những kỷ niệm về thời kỳ chiến đấu. Khẩu hiệu “Máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắc” đã thắp lửa cho lời thề quyết tử của thế thanh niên xung phong bám đường, giữ vững "huyết mạch” giao thông.

Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa tri ân các cựu thanh niên xung phong. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Bạn Trúc Linh, đại biểu cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Tĩnh chia sẻ: Những câu chuyện, hình ảnh về lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đã giúp chúng em thêm hiểu và yêu hơn lịch sử của quê hương, đất nước. Tự hào về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh, chúng em hứa sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống, trở thành những chủ nhân tương lai của một Việt Nam “Sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/tiep-lua-truyen-thong-cho-the-he-chau-ngoan-bac-ho-20200710190737924.htm