Tiếp cận vùng 'rốn lũ' Bình Sơn

Đến sáng ngày 11.11, mưa trên địa bàn huyện Bình Sơn đã dứt, tuy nhiên nước vẫn còn ngập sâu ở Bình Dương, nơi được ví như một trong những vùng 'rốn lũ' của huyện. Người dân nơi đây vẫn đang ngày đêm 'gồng mình' chống lũ.

Có mặt tại vùng “rốn lũ” huyện Bình Sơn vào sáng nay (11.11), cả làng quê Bình Dương chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, giao thông tê liệt hoàn toàn. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất do PV Báo Quảng Ngãi Điện tử vừa cập nhật:

Nước lũ sông Trà Bồng đã tràn qua bờ kè, cầu Bà Dầu vào nhà người dân từ chiều hôm qua, ngày 10.11.

Cả vùng quê Bình Dương nước ngập trắng đường.

Con đường đi xã Bình Trung cũng như đường đi xã Bình Thới bị chia cắt, biến Bình Dương trờ thành một ốc đảo bên dòng sông Trà Bồng.

Nhiều tuyến đường dẫn vào Khu dân cư nước ngập sâu.

Nhiều lối đi trong xóm đã ngập trên đầu gối

Trước nguy cơ lũ chồng lũ và rút kinh nghiệm những đợt lũ vừa qua, bà con ở vùng rốn lũ Bình Dương luôn trong tư thế chủ động đưa đồ đạc lên cao, mua lương thực dự trữ để chuẩn bị sống chung với bão lũ đợt mới trong nay mai.

Xã Bình Dương được xem là “túi đựng nước”, vùng “rốn lũ” của huyện Bình Sơn, nên năm nào cũng vậy, Bình Dương là xã bị ngập đầu tiên. Đến trưa nay, 11.11, nhiều tuyến đường liên xã vẫn bị ngập sâu trong lũ. Những trận lũ liên tiếp làm người dân vùng này kiệt sức.

T.TIÊN - M.LỰC

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/tiep-can-vung-ron-lu-binh-son-3030228/