Tiếp bài 'Mỹ Đức: Chính quyền xã 'tiếp tay'cho cướp đất?': Mèo đuổi chuột

Báo Kinh tế nông thôn có loạt bài phản ánh việc gia đình ông Lê Văn Dực ở thôn Trung Hòa, xã Hùng Tiến (Mỹ Đức - Hà Nội) bị chiếm đất nhưng chính quyền sở tại chưa giải quyết thấu tình đạt lý. Sau khi báo đăng, chúng tôi nhận được lịch làm việc của ông Đinh Phúc Bền, Chánh văn phòng UBND huyện Mỹ Đức vào đầu giờ chiều ngày 24/8 nhưng rồi ông Bền viện đủ mọi lý do để 'né'.

>> Mỹ Đức: Chính quyền xã “tiếp tay” cho chiếm đất?

Chơi trò “mèo đuổi chuột”

Nhằm khách quan thông tin, chúng tôi đã nhiều lần về làm việc với chính quyền sở tại nhưng chưa tìm được tiếng nói chung bởi sự “mập mờ” khó hiểu của cả UBND huyện Mỹ Đức và xã Hùng Tiến.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân, chúng tôi đề nghị UBND xã Hùng Tiến mời 2 hộ ông Lê Văn Dực và Nguyễn Xuân Khâm mang GCNQSDĐ đến công sở xã làm việc. Nhưng đến giờ hẹn, chỉ có hộ ông Dực, còn ông Khâm thì “bặt vô âm tín”.

Khi hỏi tại sao không có hộ ông Khâm và thử gọi điện xem sao? Sau một lúc ra ngoài, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến, lý giải: “Chúng tôi mời rồi nhưng ông ấy không lên. Ông này già, nghỉ chế độ hưu ở nhà, làm gì có số điện thoại”.

Không còn cách nào khác, chúng tôi đề nghị tiếp cận hồ sơ nhà ông Khâm thì ông Lịch cho hay: “Hồ sơ giao cho anh em chuyên môn nhưng họ đi hết rồi và trên huyện có công văn về thì chúng tôi mới trả lời được”.

Trong số báo trước chúng tôi đề cập đến việc cán bộ xã Hùng Tiến cởi trần ngủ trong giờ hành chính và cho ông Lịch xem các hình ảnh, tư liệu ghi lại hiện trường nhưng ông này vẫn cố tình biện minh: “Tôi khẳng định làm gì có chuyện đấy”.

Về phía huyện Mỹ Đức, sau loạt bài phản ánh sự việc trên, ngày 17/8/2015, chúng tôi nhận được lịch hẹn làm việc của ông Đinh Phúc Bền, Chánh văn phòng UBND huyện vào đầu giờ chiều ngày 24/8/2015. Nhưng, kết quả khi chúng tôi về huyện thì: “Anh phải đi đám ma lúc 3 giờ chiều, hẹn chú cuối giờ nhé”. Không còn cách nào khác, chúng tôi về xã làm việc và đợi ông Bền hồi âm. Nhưng càng đợi, càng “mất tăm”. Lúc 17 giờ 13 phút, bấm máy gọi lại cho ông Bền thì nhận được câu trả lời: “Anh giờ mới trên Thường Tín về cơ mà”. Những tưởng nhận được sự phối hợp nhiệt tình của vị chánh văn phòng này nên chúng tôi đề nghị: “Nếu anh về muộn thì điện cho chúng tôi gặp Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp cận hồ sơ vụ việc này”. Nhưng: “Hồ sơ thì có, nhưng chú phải báo trước chứ, hết giờ anh em nghỉ hết rồi”, ông Bền nói.

Thiết nghĩ, với cơ quan báo chí, chính quyền Mỹ Đức, xã Hùng Tiến còn chơi trò “mèo đuổi chuột” như vậy huống gì là dân thường.

“Người dân hỏi anh hàng xóm...”

Mong được tận mắt chứng kiến bản gốc GCNQSDĐ của gia đình ông Khâm, chúng tôi đề nghị chính quyền xã Hùng Tiến cho người dẫn xuống nhà. Khi được hỏi tại sao ông không lên UBND xã làm việc thì ông Khâm đáp: “Không ai mời cả”.

Yêu cầu tiếp cận GCNQSDĐ, ông Khâm cho hay: “Tôi đã gửi cấp có thẩm quyền huyện giải quyết, cơ quan nào chuẩn tôi gửi, các anh thông cảm, tôi không nói được. Tôi cũng gửi lên tư pháp xã một bản GCNQSDĐ công chứng”.

“Sao bác không cho cháu tiếp cận?”, tôi hỏi, “Các anh không phải tư pháp, các anh chỉ là báo chí thôi”, ông Khâm trả lời.

Chúng tôi hỏi tiếp: “Hóa đơn tiền đất bác giữ không?”. “Có chứ, tôi vẫn giữ nhưng đứa con gái bỏ vào két rồi, có anh hàng xóm này biết. Với lại đất này mới có hai gia đình họ bàn giao cho nhau, chưa có giấy tờ chứng nhận của chính quyền, chưa đổi tên gì cả”, ông Khâm nói.

Thậm chí sau những câu hỏi của chúng tôi đưa ra, không trả lời, ông Khâm còn biện minh: “Tuổi tôi bây giờ già yếu rồi, anh thông cảm, tin tức thì xã cung cấp”.

Nhưng sau đấy, chính ông Khâm lại cho hay: “Vừa rồi tôi có xem mấy bài báo trên mạng nói tôi cướp đất của ông Dực. Đây cũng không phải đất của ông Dực mà là đất của bố ông Địch (ông Địch là cháu ông Dực - PV)”.

Sự việc thực hư như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.

Nhất Nam

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232 . E-mail: thomktnt@gmail.com .

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/tiep-bai-my-duc-chinh-quyen-xa-%E2%80%9Ctiep-tay%E2%80%9Dcho-cuop-dat-meo-duoi-chuot-post15521.html