Tiếp bài Một phụ xe kêu oan vì nhận án 10 năm tù: 'Chúng tôi không trực tiếp thấy mà chỉ nghe kể lại!'

Sau vụ tai nạn 15 năm, bị hại và cũng là nhân chứng trên xe khách bị tai nạn thừa nhận không trực tiếp nhìn thấy ai là người lái xe, đều nghe mọi người nói anh Phạm Văn Hương lái.

Không nhìn thấy đổi tay lái

Tiếp tục trên hành trình tìm sự thật trong vụ việc phụ xe Phạm Văn Hương kêu oan vì nhận án 10 năm tù, chúng tôi đã tìm về xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để gặp một số bị hại và cũng là nhân chứng được TAND tỉnh Thanh Hóa dựa vào lời khai để kết tội.

Theo đó, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử 3 phiên sơ thẩm đã dựa vào lời khai của bà Trần Thị Tho, Bùi Thị Hồng, Giang Thị Dung, Thái Thị Len, Phạm Thị Năm, Hoàng Thị Na (đã mất), Nguyễn Văn Hằng để kết tội Phạm Văn Hương.

Chia sẻ với PV báo PL&XH sau 15 năm vụ tai nạn xảy ra, bà Phạm Thị Năm, ở thôn 4 xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình thông tin, bà nhớ là anh Tuận lái xe từ nhà đi còn anh Tuận và anh Hương đổi lái cho nhau như thế nào thì bà không trực tiếp nhìn thấy vì lúc đó bà ngủ. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, mọi người nói anh Hương là người lái xe nên bà kể lại với CQCA như vậy. Còn thật ra, bà không biết ai là người lái xe lúc gây tai nạn.

Bà Bùi Thị Hồng, ở thôn Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình chia sẻ, bà lên xe và ngồi sau lái xe nhưng bà không biết mặt anh Hương và anh Tuận.

Kể lại sự việc, bà Hồng cho hay, bà và bà Nga đang ngồi thì một anh ngồi ở đầu xe (không phải lái xe), ngồi cạnh bà Nụ (ghế này có bà Nụ, bà Tuyết ngồi) nói bà Nga đổi chỗ cho anh ấy xuống để ngủ. Sau đó, bà Nga chuyển lên ngồi cạnh bà Nụ và bà Tuyết còn anh ấy xuống ngồi cạnh bà. Tuy nhiên, vào thời điểm tối, bà lại buồn ngủ nên không biết đó là anh Hương hay anh Tuận. “Vụ tai nạn chết người là điều không may xảy ra chứ không phải cố ý nên theo tôi cần phải gọi anh Tuận về đối chứng sẽ ra ngay”, bà Hồng nhấn mạnh.

Chị Ngoan, người tỉnh táo trên xe khi xảy ra tai nạn cho hay, chị đi ra cửa thì anh Tuận nói với chị, hô cứu người.

Chị Ngoan, người tỉnh táo trên xe khi xảy ra tai nạn cho hay, chị đi ra cửa thì anh Tuận nói với chị, hô cứu người.

Cùng chia sẻ, bà Giang Thị Dung cho biết, xe xuất phát ở Thái Bình là anh Tuận lái xe. Khi tai nạn xảy ra, bà cũng không biết ai là người lái xe. Bà Dung cho hay, khi ở cơ sở y tế, bà nghe mọi người nói lái xe không phải anh Tuận nên khai với CQĐT như vậy, thực tế bà không nhìn thấy anh Tuận hay anh Hương lái xe. Bà chỉ nhớ, khi xuất phát từ xã Tây Ninh là anh Tuận lái xe.

Cùng chia sẻ về sự việc trên, bà Trần Thị Tho ở xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho hay, bà ngồi ở hàng ghế thứ 3 trên xe. Khi xe xảy ra tai nạn chính Phạm Văn Hương là người lái xe.

Khi PV hỏi, bà có tận mắt thấy anh Tuận đổi tay lái cho anh Hương hay không, bà Tho phản hồi, mọi người nói thuê anh Hương lái xe thì lúc gây tai nạn phải là anh Hương còn bà không nhìn thấy ai là người lái xe.

Bà Tô Thị Len, SN 1966, thôn Lạc Thành Bắc, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cho biết, bà là một trong số nạn nhân bị nặng trong vụ tai nạn ở Thanh Hóa cách đây gần 15 năm. Sau khi xảy ra tai nạn, bà bị ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe và nhiều vết sẹo vẫn in hằn trên gương mặt bà.

Bà Len cho hay, khoảng gần 1g sáng ngày 16-3-2004, bà cùng đoàn người lên xe ô tô di chuyển đi lễ. Vào thời điểm xe xuất phát, người lái xe là Bùi Văn Tuận và khi đi đón anh Phạm Văn Hương (tại TT Tiền Hải, Thái Bình) thì anh Tuận vẫn lái xe. Xe đi được một thời gian thì dừng lại cho mọi người đi vệ sinh và lúc đó vẫn là anh Tuận lái. Sau khi mọi người đi vệ sinh thì bà lên xe và không để ý ai là người lái. Xe di chuyển tiếp thì xảy ra tai nạn và bà không biết gì sau đó. Bà chỉ biết mình tỉnh lại khi đang ở BV với nhiều vết thương ở mặt.

Khai với CQĐT, bà Thái Thị Len cho hay, bà thấy anh Tuận giao tay lái cho anh Hương ở thị trấn Tiền Hải. Và có lời khai tiếp theo là anh Hương ngồi ở ghế phụ sang ghế lái trực tiếp, bà Nga từ ghế dưới lên ghế phụ để anh Tuận xuống ngồi ghế bà Nga vừa ngồi.

Trả lời PV về những thông trên, bà Thái Thị Len nói: “Thời gian lâu quá rồi, tôi không nhớ nổi”.

Bà Trần Thị Tho khai rằng, chính Phạm Văn Hương là người lái xe nhưng trả lời PV, bà cho hay, bà không tận mắt nhìn thấy ai là người lái xe khi xảy ra tai nạn.

Tuận tỉnh táo sau khi xảy ra vụ tai nạn

Theo lời khai của Bùi Văn Tuận với CQĐT, Tuận khai rằng sau khi xảy ra tai nạn, mình bị ngất và chỉ tỉnh lại khi ở cơ sở y tế. Chia sẻ về thông tin này, bà Phạm Thị Năm cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn thì bà đang ngủ và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy ở trạm y tế xã gần chỗ tai nạn thì bà thấy Bùi Văn Tuận đứng ở hè trạm y tế xã. “Tôi có hỏi Tuận ơi, làm sao lại khổ vậy hả em thì Tuận lặng ngắt, không nói gì”, bà Năm nhấn mạnh.

Ông Hoàng Văn Tuyền, SN 1960, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, chồng bà Tô Thị Hin, SN 1965, xã Tây Ninh – nạn nhân đi trên chuyến xe trên cho biết, vào khoảng 8g sáng 16-3, ông nhận được điện thoại vợ con bị tai nạn ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa nên cùng người anh phóng xe máy từ Hà Nội vào nơi xảy ra tai nạn. Khoảng 14g chiều cùng ngày (16-3-2004) ông vào đến trạm y tế xã Quảng Trung và thấy Bùi Văn Tuận tỉnh táo, mặt mũi sưng vù.

Là một trong người tỉnh táo sau vụ tai nạn, chị Ngoan (xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình) thông tin, chị ngồi ở hàng ghế cuối xe với người em. Khi xe bị tai nạn chị thấy có tiếng kêu ối ối rồi tiếng va chạm lớn, cả xe im lặng. Sau đó, chị lần mò ra gần cửa sổ thì thấy trời sáng sáng và nhìn qua cánh cửa chị thấy có vũng nước nên bảo quay lại cứu em mình thì thấy xe bốc khói như sắp cháy.

Lúc này, chị nhặt miếng kính vỡ ném xuống vũng nước thấy nông và liền nhảy xuống rồi hô mọi người cứu giúp.

Trong quá trình ra cửa sổ, chị chỉ phát hiện được anh Bùi Văn Tuận ở khu vực đầu xe nói với chị là hô cứu người. “Vụ tai nạn, chỉ có tôi và Tuận là 2 người tỉnh”, chị Ngoan nhấn mạnh.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hằng, ở thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, là người chứng kiến đầu tiên vụ tai nạn cho hay, ông nghe mọi người nói là lái xe bị kẹt trong cabin nên hô hoán cứu. Lúc này, người đàn ông đó vẫn tỉnh và nói: “Anh ơi, cứu em với”. Ông khẳng định mình không trực tiếp cứu giúp ai và mô tả ai là người lái xe cũng nghe lại từ mọi người và kể với CQĐT.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chung-toi-khong-truc-tiep-thay-ma-chi-nghe-ke-lai-159708.html