'Tiếng sét trong mưa' tập cuối: Khải Duy bị tử hình, Hạnh Nhi hóa điên

Cuối cùng, sau nhiều tội lỗi, Khải Duy phải nhận quả báo là gia đình tan nát, bản thân bị kết án tử hình.

Tối 2/11, tập cuối cùng của Tiếng sét trong mưa lên sóng. Khi sự thật được phơi bày, cái chết của Thanh Bình (Quốc Huy) chỉ là sự bắt đầu của các bi kịch sau đó.

Khải Duy bị tử hình

Hạnh Nhi (Thảo Trang) vì thương nhớ người yêu đã hóa điên dại. Cô nhảy múa, hát hò trong nhà, không còn chút nhận thức về cuộc sống. Ngay cả khi bà Bảy (Thanh Hiền) báo tin cậu ba Xuân (Bạch Công Khanh) đã tỉnh lại sau khi bị sét đánh, Hạnh Nhi vẫn mải mê với trò đeo mặt nạ con ma.

Hạnh Nhi hóa điên sau cái chết của Thanh Bình.

Hạnh Nhi hóa điên sau cái chết của Thanh Bình.

Về phần Xuân, anh bị mất trí nhớ sau hàng loạt cú sốc trong gia đình. Ba Xuân đã không nhận ra Phượng (Oanh Kiều).

Trong khi đó, Khải Duy (Cao Minh Đạt) bị bắt giam và nhận án tử hình vì tội nổ mìn, giết hại 100 công nhân. Vào ngày cuối cùng của chồng cũ, Thị Bình (Nhật Kim Anh) tìm đến gặp ông trong tù. Bà mang tới cho ông đĩa cơm chiên - món ăn ngày đầu Thị Bình đã làm cho cậu ba.

Cả hai ôm nhau khóc lóc thảm thương. Khải Duy ước gặp lại Thị Bình sớm hơn, ở bên cạnh người mình yêu sống cuộc đời một nông dân yên phận, hạnh phúc. Ông cho rằng mọi tội lỗi, biến cố của cuộc đời, các con mình đều do mẹ - bà Hội (Diệu Đức) gây nên.

Trước khi bị bắt đi, Khải Duy kịp nhắn nhủ lại với Thị Bình: "Hãy nói với má rằng, anh đã tha thứ cho má tất cả". Anh cũng không quên khẳng định tình yêu thủy chung dành cho Thị Bình bằng câu nói: "Anh yêu em".

Thị Bình vào tù thăm Khải Duy.

Vào ngày cuối cùng của cha, Hải cũng đến gặp ông. Anh gọi Khải Duy là "cha" không một chút ngập ngừng. Khải Duy đã không nói, không nhìn mặt nhưng vỗ vai, nắm tay Hải thật chặt rồi quay mặt bước đi.

Thị Bình đưa Hải về nhận bà nội

Ở nhà bà Hội, bà đã cho toàn bộ gia đình trong nhà cuộc sống tự do. Bà không thể giữ lại họ khi toàn bộ nhà cửa, đất đai đã bị Hai Sáng đem bán. Bà còn gửi tặng họ một số tiền để gầy dựng cuộc sống mới.

Khải Văn tha thứ cho mẹ già.

Giữa lúc bà Hội thắp hương, xin lỗi chồng và tổ tiên, Khải Văn bước vào. Anh gọi bà Hội là má. Anh cho biết đã mua lại toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn nên bà không cần phải đi đâu.

Khải Văn khẳng định sự thù hận phải kết thúc chứ không nên khép lại. Do đó, anh không thể bỏ mặc bà lúc tuổi già bởi chính bà đã có công dưỡng dục, nuôi mình trưởng thành.

Bà Hội xúc động, không dám tin ở sự thật. Bà hỏi lại con trai xem mình đang tỉnh hay mơ.

Tiếp đó, bà Hội thể hiện mong muốn gia đình Khải Văn về sống chung nhà với mình. Anh nói: "Con sẽ thường xuyên qua thăm hỏi, chăm sóc má. Con không cần ở chung với má bởi có người khác làm thay con rồi".

Hải nhận bà nội sau 24 năm.

Đúng lúc, Thị Bình và Hải bước vào nhà. Thị Bình khóc gọi bà Hội là má, tự xưng là con dâu. Cách xưng hô của Thị Bình ở phân đoạn này khiến người xem giật mình. Trong quá khứ bà Hội chưa từng coi Thị Bình là con dâu. Sau 24 năm gặp lại, bỗng nhiên Thị Bình gọi bà Hội là má, xưng con dâu bị đánh giá có phần đường đột, gượng ép.

Với Hải, đây cũng là lần đầu anh gặp bà nội. Hải lúng túng, bối rối khi gọi bà. Ngược lại, bà Hội cảm thấy xấu hổ, không xứng đáng nhận cháu.

Cuối cùng, bà Hội bủn rủn tay chân khi nhìn lọ cốt của con trai và cháu trai. Bộ phim khép lại bằng cảnh Khải Văn, Thị Bình và Hải ôm bà Hội khóc nức nở sau khi đọc thư của Khải Duy.

Kết thúc Tiếng sét trong mưa phiên bản truyền hình không bi thương như kịch bản vở cải lương khi Phượng, ba Xuân vẫn còn sống. Sự tha thứ của Thị Bình và Khải Văn dành cho bà Hội vào phút cuối cũng giúp bộ phim bớt thê lương. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra chưa thật sự thuyết phục bởi còn nhiều dấu hỏi chưa được đạo diễn lý giải.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tieng-set-trong-mua-tap-cuoi-khai-duy-bi-tu-hinh-hanh-nhi-hoa-dien-post1008958.html