'Tiếng sét trong mưa' tập 31: Hai Bình dằn vặt khi quan hệ với mẹ kế

Thanh Bình dằn vặt vì mắc lỗi tày trời với cha, lén lút quan hệ với mẹ kế. Anh khóc, muốn nhảy lầu tự tử.

Tập 31 Tiếng sét trong mưa được phát sóng tối 7/10 mở ra bằng cảnh Phượng (Oanh Kiều) và ba Xuân (Bạch Công Khanh) trò chuyện với nhau trong vườn.

Ba Xuân dạy tiếng Pháp cho Phượng

Sau khi bị bà chủ chửi mắng, cấm cản không được nói chuyện với ba Xuân, Phượng vẫn rất quý cậu chủ. Ngược lại, cậu ba cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô hầu xinh xắn. Ở tập trước, ba Xuân thừa nhận rung động trước Phượng.

Cậu ba Xuân vẫn gần gũi cô hầu dù bị mẹ ngăn cấm.

Cậu ba Xuân vẫn gần gũi cô hầu dù bị mẹ ngăn cấm.

Đến tập này, mặc dù chưa thổ lộ tình cảm trực tiếp nhưng ba Xuân có những cử chỉ ân cần với cô. Anh dẫn Phượng đến một góc vườn và giới thiệu người bạn dễ thương của mình - một con rùa nhỏ. Lúc này, cậu ba là người khác hẳn, không yếu đuối, cũng chẳng lầm lì, ít nói. Phượng bất ngờ hỏi: "Ở nhà, không bao giờ thấy cậu ba nói nhiều như vậy?".

Câu trả lời của ba Xuân khiến Phượng xót xa: "Trong nhà, có ai nghe tôi nói đâu. Tôi nói làm gì?".

Tiếp đó, cậu ba còn hứa dạy tiếng Pháp cho Phượng. Trong khi đó Phượng sắp xếp một bộ bàn ghế ở khoảng vườn yêu thích của ba Xuân để anh học bài. Cô tin rằng khi anh ngồi học trong không gian thoải mái sẽ thuộc bài nhanh hơn.

Thanh Bình thừa nhận quan hệ sai trái với mẹ kế

Nếu em trai tìm được niềm vui bên Phượng, Thanh Bình (Quốc Huy) lại sống trong dằn vặt. Sau khi chiều chuộng mẹ kế (Thảo Trang), cảm giác tội lỗi tiếp tục đè nặng lên cậu hai. Anh tìm cách giải tỏa trong những cơn say.

Thanh Bình uống say thú nhận với Phượng đã quan hệ với mẹ kế.

Một buổi tối, sau khi đã uống say mèm, Thanh Bình, tìm đến căn phòng của Phượng. Cô hầu vội vã đưa anh về phòng ngủ. Nửa say nửa tỉnh, Thanh Bình thú nhận đang mang trong mình nỗi buồn quá lớn. "Tôi là đứa con không ra gì. Tôi đã làm việc có lỗi với cha. Tôi đã quan hệ với mẹ kế", anh nói.

Nghe lời thú nhận động trời của cậu hai, Phượng không muốn tin đó là sự thật. Cô bịt tai nói: "Em không nghe thấy gì".

Tội lỗi được nói ra, song day dứt trong lòng vẫn chưa thể vơi bớt. Anh lao lên lầu, định tự tử. Phượng phải khó khăn lắm mới kéo được Thanh Bình trở về phòng.

Sau đó, nhờ tiếng hát ru của Phượng, cậu hai chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nghe giọng hát của Phượng, Khải Duy lại bật dậy giữa đêm. Tiếng hát ấy hẳn khiến anh nhớ về Thị Bình.

Thanh Bình định nhảy lầu tự tử vì mặc cảm tội lỗi.

Hải tiếp tục bị đánh đập vì âm mưu nổi dậy

Ở diễn biến khác, Hải vẫn sống trong cảnh bóc lột sức lao động tàn bạo của ông chủ. Cũng như các công nhân khác, Hải khao khát được về quê, gặp lại người thân. Vì vậy anh bàn bạc với mọi người kế hoạch chống trả lại cai Tuất.

Ở rừng cao su hẻo lánh, thiếu thốn nhiều thứ thì sự đồng lòng của công nhân chưa thể giúp họ chống lại được cường quyền. Không những thế, họ còn bị cai Tuất và đồng bọn đánh đập dã man.

Hải bị cai Tuất đánh cảnh cáo vì đòi hỏi quyền lợi.

Ở phân cảnh Hải và nhóm công nhân đồng lòng tìm cách thoát khỏi sự bóc lột của chủ được dàn dựng khá gượng gạo, vô lý. Theo đó, nhóm công nhân bàn bạc kế hoạch quan trọng, ở ngoài có sự canh gác cẩn mật của bọn cai, ấy vậy mà giữa đêm lại hô hào, lớn tiếng.

Hành động như vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Một số người xem thắc mắc: "Đạo diễn không có cớ gì để nhóm công nhân bị đánh hay sao mà để họ hành động ngớ ngẩn thế?".

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tieng-set-trong-mua-tap-31-hai-binh-dan-vat-khi-quan-he-voi-me-ke-post998792.html