'Tiếng sét trong mưa' tập 21: Cậu Ba đánh đập người ở khi Bình bỏ trốn

Đau lòng khi người phụ nữ mình yêu thương rời khỏi nhà, Khải Duy quyết tìm ra nguyên nhân thật sự. Anh tra khảo người ở bằng những trận đòn roi khủng khiếp.

Nối tiếp tập 20, tập 21 Tiếng sét trong mưa lên sóng tối 24/9 xoay quanh chuyện Bình (Nhật Kim Anh) và Lũ (Hứa Minh Đạt) bị bắt và quyết tâm bỏ trốn. Người giúp sức cho cả hai thoát khỏi gia đình bà Hội (NSƯT Diệu Đức) không ai khác chính là dì Bảy.

Bà Hội ủng hộ cho Bình và Lũ bỏ trốn

Ở bên bà Hội nhiều năm, hơn ai hết, dì Bảy hiểu được những suy nghĩ, toan tính của bà chủ. Trước khi đón con dâu môn đăng hộ đối về nhà, Bình là cái gai trong mắt mà bà Hội cần loại bỏ. Kết cục của Bình nếu ở lại chắc chắn sẽ thê thảm. Vì vậy, dì Bảy quyết định cởi trói, giúp Bình và Lũ bỏ trốn.

Lũ và Bình bỏ trốn trong đêm.

Lũ và Bình bỏ trốn trong đêm.

Nếu Hai Sáng (Cao Thái Hà) sốt sắng sai người làm đi tìm Lũ và Bình, bà Hội lại tỏ ra bình thản. Theo bà, ngôi nhà này đã quá nhiều ám khí nên không muốn làm mọi chuyện căng thẳng thêm. Bà cho rằng Lũ và Bình cứ bỏ đi biệt xứ lại là lựa chọn tốt nhất.

Vấn đề bà Hội lo lắng hơn cả là đối diện với Khải Duy (Cao Minh Đạt) thế nào. Cậu con trai cưng của bà hẳn sẽ phát điên khi biết người mình yêu thương nhất bỏ đi. Một mặt bà dặn dò đám gia đinh lời khai về việc Bình và Lũ bỏ trốn là do "hai đứa có tư tình".

Mặt khác, bà gọi dì Bảy lên nói chuyện. Không trách cứ, cũng không nặng lời với người giúp việc lâu năm khi tự ý cởi trói cho Lũ và Bình, bà Hội nói với dì Bảy: "Khải Duy sắp cưới vợ. Nếu Bình ở lại, chứng kiến chồng mình ân ái với người khác thì còn gì đau lòng hơn. Lựa chọn này có phải tốt cho mọi người không?".

Vì vậy bà Hội yêu cầu dì Bảy phải khai với Khải Duy lý do giống mọi người. Không còn cách nào khác, dì Bảy phải chấp nhận.

Cậu Ba dữ dằn nhưng vẫn được khán giả yêu thích

Đúng như dự đoán của bà Hội, Khải Duy về đến nhà đã nổi nóng khi biết tin Bình bỏ đi. Anh gọi tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà đến và tra hỏi lý do. Nghe một câu trả lời chung từ mọi người, anh càng tin có uẩn khúc.

Khải Duy cầm roi, điên cuồng đánh người hầu. Anh tin rằng đám người hầu không chịu nổi đòn roi của anh, sẽ phải khai báo sự thật. Mặc cho bà Hội can ngăn, Khải Duy vẫn không dừng tay. Anh khẳng định: "Tôi sống với Bình có một mặt con, chả lẽ không hiểu tính Bình thế nào".

Khải Duy điên cuồng, đánh người ở khi biết vợ bỏ đi.

Về phía Bình và Lũ, khi chạy trốn thì bị người hầu của bà Hội bắt được. Cả hai đã van xin những người đồng cảnh ngộ, tha cho mình. Không nỡ lòng bắt giữ Bình kiệt sức, lết đi từng bước và không muốn Lũ bị đánh đến chết nên họ đã để cả hai ra đi.

Khép lại tập 21, khán giả xúc động trước hoàn cảnh bi đát của Lũ và Bình. Số phận người hầu kẻ hạ thời phong kiến bị coi khinh như cỏ rác. Hình ảnh anh nông dân hiền lành, chất phác Lũ cũng nhận được sự đồng cảm của người xem. "Vì người mình thương, Lũ chấp nhận đối diện với nguy hiểm. Ngay cả không được đón nhận tình cảm, Lũ vẫn hết lòng chăm sóc Bình. Bình quả may mắn khi gặp được người đàn ông tốt như vậy", tài khoản Minh Lan viết.

Hiểm bị cậu Ba đánh tơi tả.

Trong tập 21, người đàn ông hung dữ - cậu ba Khải Duy cũng được khán giả yêu thích. Trận đòn roi của Khải Duy tới tấp quất vào Hiểm (Lê Bê La) khiến người xem thỏa mãn.

Khán giả Kiều Trinh viết: "Hiểm bị cậu Ba đánh như thế đáng đời lắm". Họ để lại hàng loạt lời khen dành cho cậu Ba như "Cậu Ba chính là người chồng quốc dân", "Cậu Ba quả là người có nghĩa khí, đáng mặt đàn ông, hiểu vợ mình, không tin người ngoài", "Người chồng mẫu mực, yêu vợ hết lòng"...

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tieng-set-trong-mua-tap-21-cau-ba-danh-dap-nguoi-o-khi-binh-bo-tron-post994251.html