Tiếng leng keng... sau 3 ngày trên con phố nữ công nhân môi trường bị 'xe điên' tông tử vong

Đường Láng có chiều dài gần 4 km với hàng chục nhân viên vệ sinh môi trường dọn rác trên tuyến phố này, 3 ngày sau vụ 'xe điên' tông chết nữ công nhân môi trường Lê Thị Thu Hà (SN 1977, trú Đống Đa, Hà Nội), hàng chục nhân viên nén nỗi đau để tiếp tục công việc của mình, tiếng leng keng vẫn xuất hiện đều đặn trên phố, trên từng bước đi của mỗi công nhân, trong từng con ngõ nhỏ báo hiệu giờ đổ rác đã đến.

 Đoạn phố chị Hà làm nhiệm vụ vệ sinh trước khi mất, bắt đầu từ ngõ 122 đến ngõ 242 đường Láng (Quận Đống Đa, Hà Nội)

Đoạn phố chị Hà làm nhiệm vụ vệ sinh trước khi mất, bắt đầu từ ngõ 122 đến ngõ 242 đường Láng (Quận Đống Đa, Hà Nội)

Nơi chị Hà bị xe điên tông là số nhà 220 đường Láng, còn cách điểm cuối đúng 11 nhà là chị Hà hoàn thành việc dọn rác trên đoạn phố được giao

Chị Hà mất đi, 3 ngày sau tiếng leng keng vẫn ngân lên đều đặn như tiếng chuông chùa mà người thỉnh là các đồng nghiệp để ru chị an giấc ngủ ngàn thu

Ca làm việc ban đêm của chị Hà và đồng nghiệp bắt đầu từ lúc 6 giờ tối cho tới 1 giờ sáng ngày hôm sau

Tuy ca làm việc bắt đầu từ 6 giờ chiều nhưng chị và các đồng nghiệp thường đến đoạn đường được phân công trước đó 1 tiếng, chuẩn bị các dụng cụ để bắt tay vào công việc

Mỗi công nhân môi trường như chị Hà trước khi làm việc đều phải trang bị các dụng cụ bảo hộ như: mũ bảo hộ, áo bảo hộ, quần bảo hộ, giày bảo hộ, gang tay, khẩu trang, áo phát quang

Ngoài các vật dụng kể trên, mỗi công nhân vệ sinh còn được trang bị thêm chổi quét rác, hót rác và xẻng

Trên đoạn đường Láng này có nhiều trường học, lá cây cổ thụ rụng nhiều, khiến việc vệ sinh đường phố của những công nhân như chị Hà gặp nhiều vất vả

Sau khi lấy xe rác từ khuôn viên trường Lê Hồng Phong (số 220 đường Láng, Quận Đống Đa), chị và các đồng nghiệp sẽ tiến hành quét lá trên đường phố, thu dọn rác dân sinh tại các điểm đổ rác trên lề đường

Ngoài việc dọn rác ngoài mặt đường, chị Hà và các đồng nghiệp còn phải đi sâu vào các ngõ trên đoạn đường được phân công để thu rác từ các hộ dân

Tiếng kẻng vang lên, báo hiệu cho các hộ dân biết giờ đổ rác đã đến, từ trong nhà ra ngoài ngõ rác đều được dọn dẹp sạch sẽ

Hôm nay, không thấy chị Hà đến dọn dẹp, nhiều người dân thắc mắc, khi biết tin chị đã tử nạn họ đều bày tỏ sự đau lòng, thương tiếc

Một số người trên phố quen biết, khi biết tin chị Hà không may bị xe ô tô đâm tử vong, họ đến thắp hương cho chị tại nơi xảy ra tai nạn

Đồng nghiệp của chị Hà cho biết, việc dọn dẹp trên đường phố có nhiều nguy hiểm, thực tế đã có nhiều va chạm xảy ra giữa các công nhân quét rác với các phương tiện giao thông, trong đó sự việc của chị Hà là tai nạn đau lòng nhất

Cảm thông với nghề nghiệp của chị Hà và các đồng nghiệp, nhiều hộ dân trên phố hỗ trợ quét dọn cùng

Sau khi thu dọn rác trên phố sạch sẽ, xe rác được chị Hà và các đồng nghiệp tập trung tại một địa điểm chờ ô tô chở rác đến vận chuyển đi, thường là vào lúc 1 giờ sáng hôm sau, có khi 2-3 giờ sáng mới xong ca làm việc

Chị Hà tử nạn, nhưng tiếng leng keng vẫn còn đó, tiếng leng keng báo hiệu giờ đổ rác từ các đồng nghiệp của chị. Ngày qua ngày, phố phường sẽ trở nên sạch sẽ mỗi khi tiếng leng keng như ru giấc ngủ chị yên lành

Trường Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-tieng-leng-keng-sau-3-ngay-tren-con-pho-nu-cong-nhan-moi-truong-bi-xe-dien-tong-tu-vong/808257.antd