Tiếng khóc xé lòng

Trái ngược với vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh của bị cáo là tiếng khóc thảm thiết của hàng xóm, người nhà nạn nhân trong vụ thảm án khiến 5 người chết trong oan ức

Tiếng còi xe chở phạm nhân Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang) - hung thủ sát hại 5 người trong một gia đình ở quận Bình Tân (TP HCM) - vang khắp sân tòa án. Xen lẫn tiếng còi, tiếng cơ quan chức năng ổn định trật tự là những tiếng la, tiếng khóc như xé nát tâm can.

Nước mắt chảy tràn

Từ rất sớm, đông đảo người thân, hàng xóm của nạn nhân đến dự tòa. Nghe tiếng còi xe, nhiều người bật khóc. Từ sân tòa, hành lang đến bên trong phòng xử như ngập trong nước mắt. Nước mắt xót thương một gia đình hạnh phúc. Nước mắt căm giận hung thủ đoạt đi 5 mạng người.

Thảm án xảy ra đúng dịp Tết nguyên đán, ngay trong tổ ấm ông Mai Xuân Chinh và bà Mai Thị Hồng cùng 3 con nhỏ khiến dư luận bàng hoàng.

Đại diện VKSND TP HCM buộc Nguyễn Hữu Tình tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Theo đại diện VKS, trong thời gian làm thuê cho gia đình ông Chinh, Tình thường bị bà Hồng (vợ ông Chinh) la mắng. Do tức giận, ngày 13-2-2018, Tình sát hại ông Chinh, bà Hồng và 3 con nhỏ là Mai Xuân Triệu, Mai Huyền Diệu, Mai Huyền Diệp.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình lạnh lùng thuật lại hành vi phạm tội Ảnh: PHẠM DŨNG

Khi cơ quan công tố miêu tả từng nhát dao bị cáo hạ xuống người 5 nạn nhân, tiếng khóc tức tưởi bên dưới mỗi lúc một lớn. Ông Mai Xuân Trương, đại diện phía bị hại, nghẹn lời: "Gia đình mất mát quá nhiều rồi. Chúng tôi chỉ mong quý tòa giải quyết mọi chuyện theo pháp luật".

Người chị cả của ông Chinh khóc nghẹn. Mặc mọi lời động viên, an ủi, nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt bà. "Người nhà mới từ quê vào hôm qua. Từ khi anh chị và các cháu tôi lìa đời, gia đình chìm trong tang thương. Không biết khi nào nỗi đau này mới nguôi đây!" - người em gái vừa đỡ chị vừa thở dài. Cùng đến dự khán, láng giềng của vợ chồng ông Chinh đều không cầm nước mắt. Nhiều người cho hay vợ chồng ông Chinh chăm chỉ làm ăn và chẳng mấy khá giả. Khi nghe tin nhà ông Chinh bị họa thảm sát, ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin được.

Phía trên, bị cáo bình tĩnh đối đáp HĐXX bao nhiêu thì phía dưới, nước mắt người thân nạn nhân đầm đìa.

Kẻ sát nhân "mong thanh thản"!?

Suốt phiên xử, không chỉ cơ quan pháp luật mà cả người dự tòa đều bất ngờ trước thái độ lạnh lùng, bình tĩnh khác thường của Nguyễn Hữu Tình. Bị cáo trả lời dứt khoát, rõ ràng từng câu hỏi HĐXX đưa ra.

Lý giải về hành động tàn nhẫn, bị cáo trình bày: "Bà Hồng thường xuyên la mắng. Bị cáo rất ghét ai chửi mình, đặc biệt là chửi tục. Bị cáo nhắc rất nhiều lần nhưng bà Hồng không bỏ. Vì thế, bị cáo rất tức giận và ra tay sát hại". "Ông Chinh và 3 cháu nhỏ có tội tình gì mà mất mạng?" - chủ tọa phiên tòa cắt ngang. Không im lặng như đa số bị cáo phạm tội "Giết người", Tình thẳng thắn: "Bị cáo không giải thích được việc này".

Suốt phiên xử, Nguyễn Hữu Tình không một lời xin lỗi, không một hành động thể hiện sự hối cải.

Mãi đến khi nói lời sau cùng, Tình mới tạ tội trước gia đình nạn nhân, xin lỗi cha mẹ vì không thể báo hiếu. Song, bị cáo trẻ này vẫn cho rằng bản thân sai lầm bởi một hành động nhỏ, thiếu suy nghĩ. Nghe Tình phân bua, em gái ông Chinh bức xúc: "Hành động nhỏ mà đã cướp mất sự sống 5 người. Không biết đối với hắn (bị cáo - PV), thế nào mới là tội ác?".

Bị cáo xin HĐXX cho phép được hiến tạng phục vụ khoa học sau khi thi hành án tử hình. Có như vậy, bị cáo mới phần nào thanh thản. Đây là lời nói cuối cùng của một thanh niên giết cả nhà người chủ của mình chỉ vì ghét cách ứng xử của bà chủ và cộc lốc, thản nhiên đối đáp với HĐXX không chút e ngại.

Nụ cười của kẻ sát nhân 18 tuổi khi mới bắt đầu phiên tòa và những câu trả lời lạnh lùng đến mức khó tin làm ám ảnh nhiều người chứng kiến. Như biết trước kết cục, bị cáo bình thản tiếp nhận bản án cao nhất. Phiên tòa kết thúc, không một ai tiễn bị cáo ra xe. Nguyễn Hữu Tình cũng không ngoái lại mong chờ hay tìm kiếm bóng dáng người thân. Mới hơn 18 tuổi, thanh niên này đã máu lạnh đến mức quên đi hành động của mình đã làm một ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười, giờ đây chỉ có mùi nhang khói. Cửa đóng then cài, những vết máu khô đọng lại, chưa ai lau dọn. Người nhà đã hỏa táng và đem tro cốt 5 sinh mệnh xấu số về an nghỉ ở quê nhà.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tieng-khoc-xe-long-20180709214218018.htm