Tiếng khóc xé lòng của cậu bé 10 tháng tuổi bị não úng thủy

Từ khi sinh ra, bé Gia Bảo chưa ngày nào được ngon giấc. Mới 10 tháng tuổi, đứa trẻ đã trải qua hàng chục ca phẫu thuật do bị não úng thủy, sự sống rất mong manh.

Với bậc làm cha mẹ, không gì khổ sở hơn khi chứng kiến cảnh con cái mình phải gánh chịu nỗi đau đớn từ bệnh tật. Vợ chồng anh Nguyễn Đồng Tâm (21 tuổi) và chị Hồ Thị Lệ Thơ (20 tuổi) đang phải chịu nỗi đau ấy bởi cậu con trai đầu lòng của anh chị bị não úng thủy bẩm sinh khi mới 10 tháng tuổi.

Gặp cậu bé Nguyễn Gia Bảo (ngụ xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thoi thóp nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, da xanh xao, chúng tôi càng thêm xót xa, thông cảm trước hoàn cảnh của gia đình.

Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu

Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu

Chị Thơ cho biết, đầu năm 2017 anh chị kết hôn. Đến cuối năm, hạnh phúc vỡ òa khi bé Gia Bảo cất tiếng khóc chào đời.

“Lúc sinh ra cháu bé hoàn toàn bình thường, bụ bẫm rất đáng yêu. Thế nhưng sau 15 ngày sinh, trên đầu cháu xuất hiện phần nhô cứng bất thường. Ngay lập tức gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, rồi chuyển ra bệnh viện trung ương”, chị Thơ nhớ lại.

Sau khi được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, vợ chồng anh chị như chết lặng khi được các bác sĩ cho biết, bé Gia Bảo bị não úng thủy bẩm sinh.

Bác sĩ khuyên gia đình đưa con về nhà chấp nhận số phận vì đây là một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có cơ hội cứu chữa khi qua nước ngoài điều trị, thế nhưng, chi phí lên đến hàng tỷ đồng.

Sau 10 tháng sống chung với não úng thủy, trải qua hàng chục ca phẫu thuật, dù giữ được mạng sống nhưng sức khỏe của đứa bé ngày càng kiệt quệ, héo hon. Cơ thể bé Gia Bảo hiện tại chỉ nặng 7kg.

Nhiều lúc đôi vợ chồng trẻ đã rơi vào cảnh tuyệt vọng, nhưng tình yêu vô bờ bến đối với đứa con tội nghiệp đã không cho phép họ gục ngã, đầu hàng.

Chị Thơ lo lắng sợ không cứu được con

Mỗi lần chứng kiến con trai đau đớn, ngủ không yên giấc, chị Thơ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, ôm chặt con vào lòng mà cầu nguyện. Chị sợ rằng, căn bệnh quái ác đó sẽ cướp đi đứa con bé bỏng thương yêu của chị bất kỳ lúc nào.

Chị bảo: “Mấy ngày nay, cháu Bảo sốt cao, khóc cả ngày lẫn đêm, hai vợ chồng phải thay nhau thức trắng đêm bế con. Nhìn con như vậy người làm mẹ nào cầm được lòng. Bác sĩ nói chỉ có cách duy nhất để cứu tính mạng cháu là sang Singapore nhưng cần đến tiền tỷ. Mặc dù vợ chồng đã đi vay khắp nơi, được bạn bè, anh em và các nhà hảo tâm giúp đỡ 1 phần nhưng số tiền quá lớn, đến nay điều đó vẫn chưa thực hiện được ".

Để có tiền cho con nằm viện trong suốt 10 tháng qua, vợ chồng chị Thơ đã phải vét hết những đồng tiền ít ỏi trong nhà, đồng thời vay mượn khắp nơi. Họ hàng hai bên gia đình nội ngoại, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, nên không thể giúp đỡ được nhiều. Những ngày ở viện, anh Tâm xin đi làm công nhân ở một công ty sản xuất dây điện tại Hà Nội. Chị Thơ và mẹ chồng luân phiên túc trực bên con.

Mặc dù bé Bảo được bảo hiểm hỗ trợ 100%, nhưng có những loại thuốc sử dụng ngoài danh mục bảo hiểm mới đáp ứng được bé. Đến nay gia đình bé đang rơi vào cảnh khốn đốn không biết bấu víu vào ai .

Bé Gia Bảo có cơ hội chữa khỏi bệnh nếu như bé được sang Singapore chữa trị, nhưng với hoàn cảnh lúc này, gia đình bé đang rất cần tới sự giúp đỡ từ phía các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc xa gần.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Đồng Tâm/Chị Hồ Thị Lệ Thơ, xóm 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. SĐT 01676532543

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.212 (bé Nguyễn Gia Bảo)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/tieng-khoc-xe-long-cua-cau-be-10-thang-tuoi-bi-nao-ung-thuy-475482.html