Tiếng khóc xé lòng của bé trai 17 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa

17 tháng tuổi nhưng bé Khoa chỉ nặng 9kg, chưa biết đi, ngày đêm khóc ngặt ngoẽo vì căn bệnh ung thư máu hành hạ.

Gần một năm trôi qua kể từ ngày phát hiện bệnh mắc căn bệnh ung thư máu, cứ đều đặn 3 tuần một lần, bé Phạm Minh Khoa (17 tháng tuổi, trú xóm 10, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) lại theo cha mẹ vượt hàng trăm km từ Nghệ An ra bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương điều trị. Đứa trẻ nằm vật vả trên giường gào khóc ngặt ngoẽo vì những cơn đau liên tiếp hành hạ. Đôi mắt đứa trẻ đỏ hoe, đẫm lệ nhìn mẹ như đang cầu cứu.

Mới 17 tháng tuổi, sự sống của bé Khoa rất mong manh vì mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Mới 17 tháng tuổi, sự sống của bé Khoa rất mong manh vì mắc căn bệnh hiểm nghèo.

“6 tháng tuổi, tôi đưa con đi tiêm mũi 5 trong 1 về thì con bị sốt cao, uống thuốc nhưng vẫn không cắt được sốt. Đưa con đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán con bị nhiễm trùng máu, điều trị suốt 20 ngày mới ổn định.

Thế nhưng, xuất viện được 15 ngày thì con lại bị sốt trở lại, nổi nhiều cục nhỏ trên đầu. Đưa con ra Hà Nội thăm khám thì trời đất như đổ sụp dưới chân khi cầm kết luận con mắc bệnh ung thư máu”, chị Hồ Thị Sương (31 tuổi, mẹ của bé Khoa) buồn đau chia sẻ.

Khoa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ khi 6 tháng tuổi.

Cũng từ đó, sự sống của bé Khoa phụ thuộc vào bệnh viện. Tính đến nay đứa trẻ đã vào hóa chất đợt 4. Bệnh tật hành hạ khiến bé Khoa ngày càng yếu, 17 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 9kg, chưa biết đi, ốm vặt thường xuyên.

Con mắc bệnh hiểm nghèo nên chị Sương ngày 2 buổi chỉ biết ở nhà chăm sóc con, ôm con nằm viện, không thể làm gì có thu nhập. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng nghề phụ quán ăn với mức lương 4,5 triệu đông/ tháng của anh Phạm Minh Quyền (36 tuổi, bố bé Khoa).

17 tháng, Khoa chỉ nặng 9kg, vẫn chưa biết đi, ngày đêm gào khóc vì bệnh tật hành hạ

“Từ ngày con phát bệnh, tôi đã nghỉ hẳn việc để cùng vợ ra Hà Nội chăm con nên không thể làm gì có thu nhập. Con còn quá nhỏ, sốt và quấy khóc suốt ngày đêm nên vợ chồng tôi phải thay nhau ẵm bồng. Mới có một năm con nằm viện mà số tiền vay mượn cứ tăng dần lên gần cả trăm triệu đồng rồi. Thời gian điều trị của con còn rất dài, vợ chồng tôi biết xoay xở như thế nào để cứu con đây?”, anh Quyền chia sẻ trong tiếng thở dài.

Vợ chồng anh Quyền có 2 đứa con. Trước bé Khoa còn một anh trai 7 tuổi (học lớp 1) cũng mắc bệnh hen phế quản đã nhiều năm. Cứ trái gió trở trời thì bệnh lại tái phát, phải nhập viện điều trị thường xuyên.

Chị Sương đau đớn nhắc đến chuỗi ngày dài đầy nước mắt mà con trai phải trải qua.

“Có đợt 2 vợ chồng đang chăm con út ở Hà Nội thì nghe tin con trai lớn ở quê nhà bệnh trở nặng nên tôi lại bắt xe về đưa con đi nhập viện, vất vả vô cùng. Sinh được 2 đứa con nhưng không đứa nào khỏe mạnh cả.

Sắp tới con trai lại tiếp tục ra Hà Nội để điều trị hóa chất đợt tiếp mà vợ chồng tôi chưa biết xoay xở đâu ra tiền đưa con đi. Thương con lắm nhưng bất lực, chỉ ước được gánh thay bệnh tật cho con”, ôm con vào lòng, chị Sương chia sẻ trong nước mắt.

Sinh được 2 đứa con thì cả 2 đều mắc trọng bệnh khiến cuộc sống gia đình chị Sương vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa. Số phận mong manh của bé Khoa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho bé Khoa xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Hồ Thị Sương (mẹ của bé Khoa) trú xóm 10, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK Chi Sương: 0821000113847, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thái Nguyên. Chủ tài khoản: Hồ Thị Sương. ĐT: 0385216738.

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/nhip-noi-yeu-thuong/tieng-khoc-xe-long-cua-be-trai-17-thang-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-khong-tien-cuu-chua-20210411080418365.htm