Tiếng kêu xé lòng của những con chim chờ phóng sinh ở Hà Nội tháng cô hồn

Khi thấy người đến mua chim phóng sinh, chủ quán liền quơ tay vào lồng bắt, lúc này đàn chim kêu, bay nháo nhác trong lồng, thậm chí có con toàn bộ lông ướt sũng, yếu ớt…

Những ngày tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) nhiều người tìm đến khu phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội tìm mua chim phóng sinh.

Theo ghi nhận của chúng tôi sáng 25/8 (rằm tháng 7) nhiều người liên tục ghé đến hỏi mua chim phóng sinh. Một số chủ của hàng ở đây cho biết, “tháng cô hồn” năm nào cũng vậy, nhu cầu mua chim, cá của người dân lại tăng cao.

Hình ảnh đàn chim chờ bán phóng sinh tháng cô hồn.

Do đó, các cửa hàng bán bán chim, cá… phục vụ cho nghi thức phóng sinh trong dịp rằm tháng 7 đều rất đông khách.

Khi thấy người lạ chúng bay tứ tung trong lồng. Mọi người thường hay mua chim ri, chim sẻ phóng sinh nên nhu cầu săn bắt chúng bán lại cho các cửa hàng trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám cũng nhiều.

Giá mỗi con chim phóng sinh này có giá 15.000 đến 20.000 đồng.

Một người bán hàng ở đây cho biết, từ vài ngày nay, người ghé vào cửa hàng mua chim phóng sinh rất đông, gấp mấy lần ngày thường. Những dịp này, nhà hàng đều phải lấy thêm hàng dự trữ, phục vụ cho nhu cầu của khách.

Những chú chim sẻ bị bắt bán cho người dân mua phóng sinh.

Khi được cho vào lồng các chú chim bay tán loạn.

Những chú chim khác trong lồng sợ hãi kêu, thậm chí ướt sũng toàn bộ lông.

Nhiều con tỏ ra vô cùng yếu ớt, rụng lông cánh nên nếu thả ra ngoài môi trường chúng sẽ không bay được, thậm chí còn là con mồi của một số loài vật khác.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tieng-keu-xe-long-cua-nhung-con-chim-cho-phong-sinh-o-ha-noi-thang-co-hon-3545647.html