Tiếng kêu cứu vô vọng trong shop hoa bị cháy làm 2 cô gái thiệt mạng

Người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ shop hoa nhưng không thể tiếp cận vì lửa cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ. Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng cháy đen.

Nhân chứng kể lúc hỏa hoạn khiến hai cô gái tử vong Nhân chứng cho biết khi xảy ra hỏa hoạn, nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ hiện trường nhưng không thể tiếp cận vì ngọn lửa lớn kèm theo tiếng nổ.

Sáng 22/10, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai cô gái tử vong.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3h cùng ngày, tại shop hoa của bà Đinh Thị Hồng Nguyệt (34 tuổi) trên đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

Hỏa hoạn khiến Nguyễn Thị Phương Uyên (15 tuổi - con gái bà Nguyệt) và Nguyễn Thị Vân (ngụ Đắk Nông) tử vong tại chỗ.

Ông Trần Văn Tuyến (ngụ đường Nguyễn Thái Bình), người phát hiện vụ cháy, cho biết khoảng 3h, khi ông dậy tập thể dục thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ shop hoa bên cạnh.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Minh Lộc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Minh Lộc.

“Tôi mở cửa thì thấy lửa kèm theo khói đen từ shop hoa nên hô hoán vợ con chạy ra ngoài. Tôi cùng người dân dùng vòi nước của gia đình dập lửa nhưng vòi bị hư”, ông Tuyến kể.

Theo ông Tuyến, thời điểm cháy, bên trong shop hoa có nhiều tiếng kêu cứu phát ra. Tuy nhiên, người dân không thể tiếp cận hiện trường vì ngọn lửa cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ; bên cạnh đó, cánh cửa cuốn khiến những người hàng xóm không thể phun nước vào trong.

“Cháy được khoảng 15 phút, tiếng kêu cứu không còn. Lúc này lực lượng chữa cháy cũng vừa đến nơi”, ông Tuyến nói thêm.

Ông Mai Ngọc Sơn (ngụ xã Hòa Thắng) kể thêm thời điểm xảy ra hỏa hoạn ông đang phụ vợ dọn hàng ở chợ thì nghe người dân hô cháy.

“Khi tôi đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tiệm bán hoa. Lúc này tôi cùng một người khác dùng búa phá cửa bên hông ngôi nhà để kiểm tra. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà tối đen, không thể nhìn thấy gì, phải đợi Cảnh sát PCCC đến”, ông Sơn nhớ lại.

Thi thể hai nạn nhân được đưa ra ngoài, chờ khám nghiệm. Ảnh: Minh Lộc.

Ông Sơn cho biết khi xảy ra hỏa hoạn, bà Nguyệt vừa đi lấy hoa về, thấy cháy nên lao vào nhà cứu con. Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau, người mẹ quay ra với nhiều vết bỏng và được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Minh Kính, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi tiếp nhận tin cháy, đơn vị điều 5 xe chữa cháy cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Ngôi nhà chứa nhiều xốp và vật liệu dễ cháy nên toàn bộ đồ bên trong bị thiêu rụi. “Thiệt hại về tài sản đối với vụ cháy là nhỏ. Tuy nhiên, do ngôi nhà đóng bằng cửa cuốn nên khi xảy ra hỏa hoạn những người bên trong không thoát được ra ngoài, dẫn đến ngạt khói và tử vong”, đại tá Kính nói.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tieng-keu-cuu-vo-vong-trong-shop-hoa-bi-chay-lam-2-co-gai-thiet-mang-post886276.html