Tiếng kêu cứu ám ảnh của 2 người thiệt mạng trong shop hoa bị cháy

Nhân chứng có mặt tại hiện trường không khỏi ám ảnh với tiếng kêu cứu của 2 cô gái trong shop hoa bị cháy.

Rạng sáng 22/10, lửa bất ngờ bốc lên tại shop bán hoa tươi của chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (34 tuổi, TP Buôn Ma Thuột). Lúc này, trong cửa hàng có con gái chị Nguyệt (15 tuổi) và người phụ nữ làm công.

Lửa lan nhanh, hai mặt tiền của cửa hàng trang bị cửa cuốn nên hai người không thoát được, chết ngạt bên trong. Riêng chị Nguyệt khi đi lấy hoa về thấy hỏa hoạn lao vào cứu và cũng bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: NNVN

Ông Trần Văn Tuyến (ngụ đường Nguyễn Thái Bình), người phát hiện vụ cháy, cho Zing hay: “Tôi mở cửa thì thấy lửa kèm theo khói đen từ shop hoa nên hô hoán vợ con chạy ra ngoài. Tôi cùng người dân dùng vòi nước của gia đình dập lửa nhưng vòi bị hư”, ông Tuyến kể.

Theo ông Tuyến, thời điểm cháy, bên trong shop hoa có nhiều tiếng kêu cứu phát ra rất ám ảnh. Tuy nhiên, cánh cửa cuốn khiến những người hàng xóm không thể phun nước vào trong. “Cháy được khoảng 15 phút, tiếng kêu cứu không còn. Lúc này lực lượng chữa cháy cũng vừa đến nơi”, ông Tuyến nói thêm.

Vụ cháy bắt đầu từ 3h sáng, đến hơn 4h cùng ngày thì được khống chế. Vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi một phần tiệm vàng bên cạnh shop hoa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm: Lời kể nhân chứng vụ nữ tài xế xe BMW tông nhiều người thương vong

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tieng-keu-cuu-am-anh-cua-2-nguoi-thiet-mang-trong-shop-hoa-bi-chay-53936-3.html