Tiếng kẻng lúc 0 giờ?

Tối nay dưới âm ty, phán quan vừa ngáp vừa bắt đầu phiên làm việc, miệng làu nhàu:

- Khổ thật, đêm hôm mà vẫn phải làm! Chẳng nơi đâu khổ như địa phủ...

Ai dè một con quỷ đầu trâu nghe được, chắp tay thưa:

- Chưa khổ nhất đâu ạ. Ngành hải quan trên dương thế đang cạnh tranh với mình: họ vừa mở cửa làm việc lúc 0 giờ!

Ảnh mang tính minh họa.

Ảnh mang tính minh họa.

Phán quan trợn mắt:

- Cớ sao lại phải mở cửa giờ đó? Thế họ có đánh kẻng trước khi làm việc cho mọi người biết không?

Một con quỷ mặt ngựa:

- Có lẽ do nôn nóng xuất khẩu gạo giúp nông dân nên họ cho mở tờ khai điện tử vào đúng nửa đêm. Tất nhiên họ không đánh kẻng, vì đánh thì... bất tiện lắm ạ!

Phán quan ngơ ngác:

- Không được! Nếu đã chọn giờ đó để bắt đầu phiên làm việc thì phải đánh kẻng cho tất cả doanh nghiệp xuất khẩu đều biết, mới công bằng! Ta mà lên trển ấy à, ta sẽ... ta sẽ...

Lũ đầu trâu mặt ngựa nghe thế che miệng cười, thì thầm với nhau:

- Ngây thơ như ông mà lên trển thì chỉ có ăn... cám!

Người Già Chuyện

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tieng-keng-luc-0-gio-23266.html