Tiếng hát từ trái tim chiến sĩ

Hội thi hát các bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) tổ chức để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, vun đắp tình cảm đồng chí, đồng đội, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia.

19 giờ 30 phút, ánh đèn màu hắt vào muôn nốt nhạc vui tưng bừng trên sân khấu, tạo sự chú ý của đông đảo khán giả. Ngay sau phát biểu khai mạc của chỉ huy trung đoàn, 4 đội văn nghệ quần chúng (thuộc Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3, khối 4 cơ quan và các đại đội trực thuộc) đã biểu diễn đầy sôi nổi, hào hứng. Mở đầu là tiết mục “Giải phóng Điện Biên” do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác. Những câu hát hào sảng: Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui/ Bản Mường xưa nương lúa mới trồng, kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa... do đội văn nghệ quần chúng Tiểu đoàn 1 cất lên nhịp nhàng cùng màn múa phụ họa do sĩ quan, chiến sĩ trẻ của đơn vị thể hiện sinh động, khỏe khoắn, nhận được những tràng pháo tay giòn giã. Qua tiết mục này, khán giả được gặp lại hình ảnh những anh Bộ đội Cụ Hồ đầu đội mũ cối, mặc áo trấn thủ có tinh thần lạc quan và ý chí thép, dũng cảm tiêu diệt quân thù trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Diêm Đăng Tới, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Đây là tiết mục bộ đội toàn tiểu đoàn rất tâm đắc, đội văn nghệ tập luyện chăm chỉ, nghiêm túc. Màn phụ họa do chính anh em tự biên, tự diễn”.

 Tiết mục "Giải phóng Điện Biên" của đội văn nghệ quần chúng Tiểu đoàn 1.

Tiết mục "Giải phóng Điện Biên" của đội văn nghệ quần chúng Tiểu đoàn 1.

Tại hội thi, cán bộ, chiến sĩ là hạt nhân văn nghệ của các đơn vị đã thể hiện nhiều tiết mục ấn tượng. Dù 10 bài hát quy định trong quân đội đã có từ lâu nhưng các đội văn nghệ đều đầu tư công sức, trí tuệ để làm mới màn phụ họa và phong cách biểu diễn. Những bài hát: “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Quốc tế ca”, “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Vì nhân dân quên mình”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”... vang lên sôi động, hào hùng đã lay động trái tim cán bộ, chiến sĩ, khơi dậy niềm tự hào và thắp lửa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Sau khi cùng đội văn nghệ quần chúng khối 4 cơ quan và đại đội trực thuộc thể hiện xong phần thi, Binh nhất Nguyễn Xuân Hùng, chiến sĩ Đại đội 16 chia sẻ: “Để có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo và quân dân ta rất anh dũng đấu tranh mới giành được. Các bài hát đều thể hiện thông điệp ấy. Vì thế, chúng em hát với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình cảm trân trọng, thiêng thiêng. Được tham gia hội thi này, em cảm thấy rất vui”.

Hội thi hát các bài hát quy định trong Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là sân chơi nghệ thuật quần chúng, nơi giao lưu văn hóa, mà qua đó khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và quân đội anh hùng, tạo động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để hội thi thành công tốt đẹp, theo Thiếu tá Phạm Tiến Phong, Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn: Công tác tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chính trị trong xây dựng kế hoạch hội thi, theo dõi, bám nắm các phân đội tổ chức luyện tập giữ vai trò quan trọng. Những tiết mục hát, múa phụ họa được các đội tham gia chuẩn bị công phu, có đầu tư về trí tuệ và sự tìm tòi, sáng tạo. Cùng với đó, hạt nhân văn nghệ không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ tự giác luyện tập, mong muốn mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc tươi mới, sôi động, hào hùng.

Bài và ảnh: HOÀNG HANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieng-hat-tu-trai-tim-chien-si-583537