Tiền vệ Nguyễn Quang Tình - 'Gà son' của SLNA

Cứ mỗi lần cầu thủ số 28 lập công, đội bóng xứ Nghệ đều giành trọn vẹn 3 điểm. Chính vì vậy, Nguyễn Quang Tình đã được cổ động viên SLNA đặt cho biệt danh là 'gà son' của đội nhà.

Từ kẻ bị hoài nghi…

Trở về sân Vinh sau 3 mùa giải khoác áo XSKT Cần Thơ (2016 – 2018), không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy hoài nghi về phong độ của tiền vệ người Đô Lương. Tại V.League 2018 trong màu áo đội bóng xứ Tây Đô, Nguyễn Quang Tình đã không chứng tỏ được gì nhiều. 13 trận đá chính và 1 pha lập công là những gì mà cựu đội trưởng SLNA làm được cho XSKT Cần Thơ.

Chứng kiến những màn trình diễn của Nguyễn Quang Tình ở mùa giải trước, tất cả đều có thể nhận ra gánh nặng tuổi tác đã hiện hữu trong những bước chạy, những tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương của tiền vệ mang áo số 17 (ở XSKT Cần Thơ, Nguyễn Quang Tình mang áo số 17). Cho nên, không có gì khó hiểu khi một số cổ động viên SLNA cho rằng, Nguyễn Quang Tình trở lại sân Vinh là để “dưỡng già”.

Nguyễn Quang Tình trong màu áo XSKT Cần Thơ. Ảnh: Internet.

Nguyễn Quang Tình trong màu áo XSKT Cần Thơ. Ảnh: Internet.

Nhận định đó đã được chứng minh bằng những màn thể hiện hết sức mờ nhạt của tiền vệ người Đô Lương trong những trận đầu tiên tại V.League 2019. Từ vị trí tiền vệ cánh trái, rồi vị trí tiền vệ cánh phải cho đến vị trí tiền vệ trung tâm, Nguyễn Quang Tình đều không đáp ứng được yêu cầu của Ban huấn luyện. Không chỉ yếu kém trong những tình huống tranh chấp, bứt tốc, mà Nguyễn Quang Tình còn đánh mất sự tinh tế vốn có ở các pha xử lý bóng trong không gian hẹp.

Sự thất vọng dành cho Nguyễn Quang Tình là không hề nhỏ, dù tất cả đã lường trước được điều đó. Ngay cả khi ghi được bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng tại vòng 6, thì dư luận vẫn chỉ nói đến sai lầm của trung vệ Phạm Mạnh Hùng bên phía đội chủ nhà, hơn là phấn khích với pha lập công đầu tiên của Nguyễn Quang Tình cho SLNA kể từ ngày “tái hợp”. Thay vì thất vọng, Nguyễn Quang Tình lại lao đầu vào tập luyện để khẳng định mình.

…thành “gà son” của SLNA

Cuối cùng, những nỗ lực của Nguyễn Quang Tình cũng đã được đền đáp. Trong trận đấu giữa SLNA và HAGL tại vòng 13, cầu thủ người Đô Lương đã khiến sân Vinh nổ tung với cú volley đẹp mắt làm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên thành 2 – 0. Đặc biệt, pha lập công này diễn ra sau khi Nguyễn Quang Tình được tung vào sân thay người đúng 13 phút (vào sân phút 65, ghi bàn phút 78). Đây được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất của V.League năm nay.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, bàn thắng quan trọng nhất, ý nghĩa nhất của Nguyễn Quang Tình ở V.League 2019 là cú đá một chạm hạ gục thủ thành Ngô Xuân Sơn, khai thông thế bế tắc cho trận đấu giữa SLNA và Viettel tại vòng 19. Trận này, đội bóng xứ Nghệ đã có chiến thắng với tỷ số 3 – 1 trước đội khách Viettel và qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua.

Tiền vệ Quang Tình mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng thừa nhận bàn thắng của Nguyễn Quang Tình là bước ngoặt của trận đấu giữa SLNA và Viettel. Vị chiến lược gia sinh năm 1977 chia sẻ: “Khi có bàn thắng sớm, tôi luôn thúc đẩy các cầu thủ phải tỉnh táo, kiểm soát thế trận. Thời điểm khi SLNA ghi bàn thì đối phương sẽ dồn lên tìm bàn gỡ. Khi đó, đội bóng sẽ phản công nhanh. Tôi rất tiếc khi SLNA đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội của những Olaha hay Tuấn Tài”.

Có một chi tiết rất đáng chú ý là cả 3 lần Nguyễn Quang Tình ghi bàn, đội bóng xứ Nghệ đều giành được trọn vẹn 3 điểm. Gọi Nguyễn Quang Tình là “gà son” của SLNA cũng không có gì là quá lời.

V.League 2019 còn tới 7 vòng đấu nữa mới hạ màn, cơ hội để Nguyễn Quang Tình ghi thêm những bàn thắng giúp SLNA giành một vị trí cao trên bảng xếp hạng là vẫn còn rất lớn. Hy vọng rằng, tiền vệ người Đô Lương sẽ trải qua một mùa giải thành công cùng đội bóng quê hương./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tien-ve-nguyen-quang-tinh-ga-son-cua-slna-250355.html