Tiền vệ Minh Vương 3 lần bị loại khỏi đội tuyển trong năm 2018: Phận long đong

Với xuất phát điểm đáng mơ ước với bất cứ cầu thủ trẻ nào, Minh Vương lẽ ra phải tiến rất xa trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng suốt 4 năm qua, anh gần như mất tích. Chàng trai Thái Bình đã phải trải qua những thăng trầm và biến cố của cuộc đời cầu thủ. Và, ngay cả bây giờ, dường như ông trời vẫn đang đùa cợt anh…

Hành trình lên tuyển rồi chia tay của Minh Vương là một câu chuyện buồn.

Nhiều năm chỉ là cái bóng

Minh Vương là một cầu thủ vốn mang cái phận bấp bênh ngay từ ngày đầu tiên theo nghiệp bóng đá. Cùng lứa với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng... nhưng mãi đến gần đây anh mới được bước ra sân khấu lớn. Cái bóng của các đồng nghiệp quá lớn khiến Minh Vương bị che khuất.

Minh Vương từng chịu thiệt bởi đường đi lòng vòng của tờ giấy báo thi. Nhưng thiệt thòi nhất phải kể đến việc, khi cầu thủ này vừa nhập học cũng là lúc người cha bất ngờ qua đời tại Thái Bình. 13 tuổi mất cha, phải chuyển đến một nơi rất xa, làm quen với một cuộc sống mới thật chẳng dễ dàng.

Sau thất bại của U19 Việt Nam ở Giải U19 châu Á 2014, bầu Đức quyết định thực hiện cuộc “thay máu” lớn nhất trong lịch sử CLB. Toàn bộ lứa Công Phượng được đôn lên V-League, nhưng người hùng vừa giúp đội bóng giành HCĐ mùa 2013 bị gạt bỏ.

Trong kế hoạch lớn ấy, Minh Vương bỗng thấy mình đơn độc. Khi Vương nghĩ rằng anh đã tìm được một vị trí tại Gia Lai, giây phút Vương sắp đạt được điều mà anh xứng đáng có, Vương bỗng mất tất cả.

Cầu thủ người Thái Bình không long lanh như những đồng đội cùng trang lứa. Thậm chí, suốt thời gian dài anh không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức ở hàng tiền vệ vốn được mặc định dành cho Tuấn Anh, Xuân Trường. Bị che khuất bởi những cái bóng quá lớn, nhiều người khuyên Minh Vương nên tìm đường ra đi. Nhưng rút cuộc, anh vẫn ở lại, với sự bền bỉ và không bao giờ đánh mất khát vọng, với động lực lớn là danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2014. Mùa giải năm đó, Minh Vương thi đấu 15 trận, ghi được 2 bàn thắng.

Không chán nản, bất chấp một cuộc tháo chạy của nhiều cầu thủ trẻ đến các đội bóng nhỏ hơn nhằm được thi đấu thường xuyên hơn, Minh Vương vẫn ở lại HA Gia Lai với quyết tâm khẳng định vị thế. Ông trời không phụ sự nỗ lực của con người, giữa muôn vàn khó khăn, cơ hội lại đến với Minh Vương.

Việc bộ ba Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh xuất ngoại để tìm kiếm thử thách mới, Vương được trở lại đội hình chính. Nắm bắt được sự tin tưởng của BHL, Vương thi đấu bùng nổ với những màn thể hiện không thể ấn tượng hơn. Kết thúc mùa 2016, Minh Vương ghi được 8 bàn thắng, nằm trong Top chân sút nội xuất sắc nhất. Ba mùa giải gần đây, Minh Vương cũng đều ghi dấu ấn và từng bước vượt qua các cái bóng Công Phượng, Xuân Trường…

Vận đen với chiếc áo đội tuyển

Thêm một lần nữa, Minh Vương phải nói lời chia tay với đội tuyển trước ngày đội lên đường đi dự một giải đấu lớn. Mấy tháng trước, anh cũng khăn gói ra về và chỉ giành vé vớt khi có đồng đội bị chấn thương. Nhiều người tin, sau Asiad 2018, sự nghiệp của Minh Vương sẽ lên một nấc thang mới khi anh định vị được thương hiệu của mình. Vậy mà...

Cách đây 1 năm, trước khi U23 Việt Nam sang Thái Lan dự giải M-150 huẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, Minh Vương dính chấn thương vô cùng đáng tiếc trong buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam.

Cầu thủ của HA Gia Lai đổ gục xuống sân ôm đùi nhăn mặt đau đớn, sau đó tiền vệ này ôm mặt bật khóc. Anh hiểu rằng, cơ hội của mình không còn khi dính chấn thương rách cơ đùi. Chính HLV Park Hang Seo thời điểm đó cũng thừa nhận ông vô cùng tiếc nuối khi phải loại cầu thủ mà mình yêu thích. Với lối đá kĩ thuật, tốc độ cũng những pha sút phạt nguy hiểm, Minh Vương tưởng như đã chắc chắn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Park Hang Seo cho chiến dịch châu Á.

Chấn thương đã trở thành nỗi ám ảnh với Minh Vương. Đầu năm 2017 khi U22 Việt Nam hội quân anh bị chấn thương gối và không thể tham dự. Cũng vì vết thương đó khiến cầu thủ quê Thái Bình không kịp góp mặt ở SEA Games 29.

Đến trước Asiad 2018, ông Park một lần nữa gạt cầu thủ CLB HA Gia Lai khỏi danh sách U23 Việt Nam, nhưng ngay trước ngày lên đường sang Indonesia, HLV người Hàn Quốc đã gọi lại cầu thủ này vì một trường hợp chấn thương của đội.

Nhận tấm vé vớt từ thầy, Minh Vương hiểu rằng anh phải nỗ lực hết sức mới có cơ hội ra sân. Và phải đến trận gặp Hàn Quốc ở bán kết, khi được vào sân từ băng ghế dự bị, Minh Vương đã có một siêu phẩm từ cú đá phạt của mình.

Nhưng dấu ấn ở Asiad 2018 đã không thể giúp Minh Vương trụ lại được ở đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch “săn vàng” AFF Cup. Vị trí của anh thực sự là một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Hành trình lên tuyển rồi chia tay của Minh Vương là một câu chuyện buồn. Ba lần bị loại vào những phút cuối trước các giải đấu lớn, có cảm giác ông trời cứ muốn thử thách cầu thủ quê Thái Bình này.

Quá đen nhưng đó cũng là cái “số” của Minh Vương trong mỗi lần lên tuyển. Sau quyết định của thầy Park, Minh Vương đã xách va li trở về. Liệu lần này, tấm vé vớt có lại đến với tiền vệ Thái Bình vào phút chót?.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/tien-ve-minh-vuong-3-lan-bi-loai-khoi-doi-tuyen-trong-nam-2018-phan-long-dong-tintuc421753