Tiền vệ M.U vật vã săn áo đấu của Messi

Tiền vệ Scott McTominay của Man United tiết lộ anh đã phải vất vả như thế nào để có được chiếc áo đấu của siêu sao Lionel Messi.

Tại tứ kết Champions League 2019, Barcelona đã đánh bại Manchester United với tỷ số chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận. Trong trận lượt đi, đội trưởng của Barca đã có pha va chạm với cầu thủ bên phía M.U khiến anh bị thương. Cầu thủ người Argentina đã bị rách mũi và mí mắt, buộc trận đấu phải dừng lại để các bác sĩ của Barcelona tiến hành chăm sóc cho Messi.

M10 sau đó cho rằng chính Scott McTominay là người phạm lỗi với anh. Thực tế, trung vệ Chris Smalling mới người đã đánh cùi chỏ vào mặt cầu thủ Argentina khiến anh bị thương.

Khi được hỏi rằng ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Scott McTominay không ngần ngại nêu tên Messi và anh cũng tiết lộ câu chuyện thú vị đằng sau chiếc áo đấu.

"Messi, 100%. Vâng, Messi, chính là Messi. Tôi đã vinh dự có được áo của anh ấy. Khi nào chúng tôi đối đầu với Barcelona(2019). Chris Smalling đã thúc cùi chỏ vào Messi khiến anh ấy bị thương. Nhưng Messi lại nghĩ nghĩ đó là tôi. Sau đó tôi đã nói chuyện với Sergio Romero nhờ anh ấy giải thích với Messi rằng đó không phải tôi. Nhờ vậy tôi mới có được chiếc áo của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.” McTominay trả lời phỏng vấn với ESPN.

Tuy khằng định Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng khi được hỏi về đối thủ khó nhằn nhất, Scott McTominay lại không gọi tên El Pulga. Tiền vệ 24 tuổi cho rằng Eden Hazard mới là cầu thủ khiến anh gặp nhiều khó nhất khi phải đối đầu.

“Tôi sẽ đưa Messi ra khỏi danh sách bởi vì chúng ta vừa mới đề cập đến anh ấy.” McTominay giải thích.

“Tôi chọn Eden Hazard. Tôi từng đối đầu với Eden nhiều lần, cậu ấy nhỏ nên trọng tâm thấp, vì vậy rất khó để lấy được bóng trong chân Hazard. Cậu ấy rất nhanh, xử lý bóng rất mượt và dứt điểm cực kỳ sắc bén. Một sát thủ thực sự!”

Minh Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tien-ve-m-u-vat-va-san-ao-dau-cua-messi-post1325245.tpo