'Tiên nữ hack tuổi' U40 làm mẹ đơn thân từ năm 21 sau mối tình với nam nhạc sĩ

Sự từng trải và kinh nghiệm yêu bản thân giúp bà mẹ một con có được những bài học dạy con sâu sắc.

Nếu thời gian khiến bao người phụ nữ trở nên béo ú và già nua thì với Hiền Thục lại khác. Ở nữ ca sĩ này tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu lão hóa theo tuổi mà ngược lại ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn xưa. Những hình ảnh vóc dáng đẹp như tạc, rãnh bụng 1:1 hiện rõ, không hề có chút mỡ thừa ở tuổi 40 của Hiền Thục luôn khiến công chúng phải trầm trồ khen ngợi. Không chỉ vóc dáng nóng bỏng, cuộc sống tích cực, bình yên của Hiền Thục ở hiện tại cũng là đề tài được bàn đến rất nhiều.

Hiền Thục được mệnh danh là "tiên nữ hack tuổi" vì dù 40 vẫn như thiếu nữ.

Hiền Thục được mệnh danh là "tiên nữ hack tuổi" vì dù 40 vẫn như thiếu nữ.

Tuy vậy, ít ai còn nhớ cô đã từng phải trải qua sóng gió lớn thế nào cách đây 2 thập kỷ khi chia tay nam nhạc sĩ Tuấn Thăng và quyết định làm mẹ đơn thân. Có những ngày cô phải vác bụng bầu vượt mặt đi chạy show vì muốn tích đủ tiền đi đẻ, sau sinh phải ôm con cùng đi hát, đi diễn khắp nơi để mong có được cuộc sống ổn định. Để rồi rất nhiều giọt nước mắt tủi nhục đã rơi, như khi nhìn con chơi mảnh gỗ bị người ta vứt đi, như khi mệt mỏi một mình lo cho con bị ốm…

Nhìn lại những năm tháng vất vả cũ, Hiền Thục vẫn rất thương “Thục 21 tuổi”: “Lúc nghèo túng muỗi cắn trong lò gạch cũ, hai mẹ con đi quay ca nhạc. Con bé cứ tẳn mẳn chơi mấy khúc gỗ nhỏ người ta vứt đi, mình thấy thương quá. Hay Thục còn nhớ năm đó con bé 4 tuổi, lần đầu đi Paris, Thục đã bế nó khắp nơi trong phố thị, nó quấy lắm, nhưng mà Thục cũng rắn rỏi lắm, ẵm bồng nó không chút mỏi mệt kìa… Lúc này đây sẽ còn vất vả, nhưng mà tin mình đi, sẽ có lúc Thục cảm ơn bản thân đã dũng cảm vượt qua khó khăn này”.

Và quả thật, mọi khó khăn thử thách rồi cũng qua, Hiền Thục đã tạo lập được cho hai mẹ con một cuộc sống hạnh phúc không gì đánh đổi nổi. Cô trở thành một bà mẹ vừa sexy, trẻ trung nhưng cũng rất ngọt ngào, là bà mẹ tâm lý bậc nhất của con gái Gia Bảo nay đã 18 tuổi. Cô cùng con sang Mỹ sống 2 năm để tìm trường cho Gia Bảo du học. Đầu năm nay, cô đã về Việt Nam sống, bắt đầu từng bước quay lại với sự nghiệp. Có thể nói, tâm huyết và sự từng trải giúp Hiền Thục dạy con nhiều bài học mà không phải ai cũng có thể nói được với con.

Con gái Gia Bảo của Hiền Thục nay đã 18 tuổi, sở hữu nhiều nét thanh tú trên gương mặt giống mẹ.

Là con gái phải chỉn chu, sửa mình mọi lúc, mọi nơi

Trong một bức tâm thư gửi con gái, Hiền Thục dặn dò: “Dù con ở bất cứ nơi đâu, phòng con hay khách sạn, nhà thuê hay nhà riêng, nhất định phải gọn gàng. Mẹ ưa sự thoáng đãng sạch sẽ, khi con ở nơi tinh tươm ngăn nắp con sẽ thấy giá trị của mình tăng lên gấp bội. Đừng trông cậy vào house keeping (nhân viên dọn phòng) mãi, họ có sạch nhưng không thể bằng con. Thế nên cái gì có thể làm, con cứ tự mình làm con nhé. Hãy gom những sợi tóc vương trên sàn, để con biết món tóc thề xanh mướt còn tươi tốt hay không. Mẹ thích đôi bàn chân để trần cho mát, khi bước đi thấy cũng nhẹ nhàng, để có khi con nằm chơi lê la cùng cún nhỏ, con sẽ thấy mát rượi trên da”.

Hiền Thục cũng dặn con đừng mặc bộ đồ xuề xòa, suit ở nhà cũng phải cho ra dáng. Là con gái hãy kín đáo vì trong nhà có anh lớn, khi vào phòng đóng cửa mới thảnh thơi. “Thiếu nữ bé cần để tâm đồ lót, nghe mẹ tự mình giặt những món nhỏ riêng tư. Mẹ thích con là đứa trẻ đáng yêu, khi đi ngang cũng ngát hương thơm mát. Mùi thơm của con sẽ gây thương nhớ, là bí mật của những "sweety girl" (cô gái ngọt ngào)”, cô viết.

Ngoài chỉn chu trong từng điều nhỏ xíu như vậy, Hiền Thục còn dặn con nên lưu tâm khi ở cùng người khác, tránh làm phiền họ dù chỉ một điều nhỏ: "Hãy thu xếp chén bát, dọn dẹp nhà cửa, ít nhất cái gì của mình cũng phải sạch phải thơm. Con của mẹ là đứa bé thảo ăn, nên mẹ không cần dặn con chia sẻ món đồ ăn con có. Nhất định nhớ câu này con nhé: 'ăn trông nồi, ngồi trông hướng' nha con. Mẹ biết con gái mẹ ăn nói duyên dáng, nên dặn thêm: đi nhẹ, nói khẽ là hoàn hảo nữa thôi".

Cô mong muốn dù bản thân không phải là một người phụ nữ hoàn hảo, nhưng khi dặn con sẽ giúp con chú ý hơn, mỗi ngày sửa mình một chút để trở thành một cô gái ngọt ngào.

Nhìn cách sống của mẹ, con gái cũng sẽ hiểu như thế nào là chỉn chu mọi lúc mọi nơi.

Luôn là một người tri kỷ của con

Nếu nói làm bạn để đồng hành cùng con trong cuộc đời, thì có lẽ Hiền Thục còn làm được nhiều hơn thế khi trở thành một người tri kỷ luôn được con đặt tất cả mọi niềm tin. Bà mẹ đơn thân chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, hai mẹ con cô luôn tâm sự, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Mẹ có chuyện vui, buồn gì cũng tìm đến con gái, ngược lại con gái cũng ít khi giấu mẹ chuyện bạn trai, học hành. Gia Bảo hay nói Hiền Thục: "Mẹ ơi, con cũng không ngờ mẹ và con có thể thành hai người bạn thân thế này. Con mừng lắm".

Dù trải qua rất nhiều khó khăn khi đơn thân nuôi con, nhưng Hiền Thục chia sẻ việc làm mẹ Gia Bảo mang đến cho cô niềm hạnh phúc vô tận. Với cô, việc nuôi con không có gì vất vả, chỉ cần được chơi với con, mọi giông tố cuộc đời đều khép lại sau cánh cửa. “Nếu không có con gái, tôi nghĩ mình không thể có được ngày hôm nay. Tôi luôn tự nhủ phải đứng vững, không cần đàn ông và phải nuôi bé một mình. Con bé trở thành trụ cột trong cuộc sống của tôi, dù nó không làm gì cả. Chỉ cần sự hiện diện của con cũng đủ để cuộc sống chúng tôi vui vẻ”, nữ ca sĩ tâm sự.

Dành 18 năm không kết hôn, chỉ nuôi dạy con gái, Hiền Thục luôn dặn dò Gia Bảo rằng chỉ có mẹ là an toàn và là người bao dung với con nhất. Cô dặn con không nên chia sẻ chuyện buồn lên facebook, mà mạng xã hội chỉ nên nói chuyện vui thôi. Cô muốn nếu con thất vọng hãy ôm mẹ vì mẹ đầy bao dung. Nếu con sa sút, cứ bám vào mẹ, mẹ sẽ là cái thang từng nấc để con lại leo lên tầng tươi sáng. Những lời khuyên mẹ dành cho con gái mà Hiền Thục nói với Gia Bảo luôn đầy tình cảm, ấm áp và khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy xúc động.

Gia Bảo năm nay 18 tuổi, được mẹ sửa soạn hành trang đi du học từ 2 năm trước.

“Hãy sống tốt như con muốn”

Hiền Thục đã cổ vũ con gái như vậy dù con đang bị tổn thương vì lòng tốt bị lợi dụng. Cô khuyên con mình hãy giữ vững tâm hồn trong sáng, giữ sự trắc ẩn vốn thật xa xỉ trong thế giới đầy thù oán, lọc lừa. Cô muốn con đừng lo lắng vì cảm thấy tốt, “hãy sống tốt như con muốn, đừng e ngại khi con giúp đỡ ai, đừng xấu hổ khi tình thương của con bị lợi dụng. Ngay cả khi người ta cười cợt vì con ngu muội, mẹ tin rằng chính con sẽ giúp họ sống tốt lên”.

Con gái 18 tuổi, Hiền Thục vẫn luôn rất tỉ mỉ trong quá trình dạy dỗ con, sát sao từng chút một. Cô mong con được sống trong lành như ánh trăng đêm mùa thu, nhưng vì thế giới quá phức tạp, cô đành chọn cách chuẩn bị cho con hành trang để con sống tốt. Hiền Thục hiểu rõ, khi đến tuổi thiếu nữ ngoài việc thay đổi về ngoại hình, Gia Bảo cũng có sự biến chuyển trong tính cách. Cô từng tâm sự, Gia Bảo cũng có những phút giây sốc nổi nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn và yêu thương mẹ. Nhờ vậy, cô dễ dàng chia sẻ và uốn nắn con hơn.

Nhận xét về bản thân hiện tại so với tuổi đôi mươi, Hiền Thục cho biết cô thấy dù già hơn về tuổi nhưng ngày càng hoàn thiện hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh. Nữ ca sĩ luôn sống cân bằng để giữ phong độ dù ở độ tuổi nào, là một bà mẹ đơn thân, yêu đời và tự chủ, thích làm đẹp, tập yoga. Cô hài lòng với những gì mình có và xem xét mọi thứ xảy ra với mình theo cách nhẹ nhàng nhất. Dù nhiều người nói rằng Hiền Thục cực đoan trong chuyện kết hôn, nhưng cô thú nhận vẫn luôn sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Ocean

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tien-nu-hack-tuoi-u40-lam-me-don-than-tu-nam-21-sau-moi-tinh-voi-nam-nhac-si-51202024722127236.htm